Gửi bởi
Huy_Hp
Híc,thôi anh Sơn à,tranh cãi nhiều mà làm gì.Anh biết cái cờ của em đấy,em ko đi giang hồ nhiều nên khó nói lắm,có khi chấp được em 3 nước nhưng lại ko chấp được người bằng em 3 nước thì sao.Mà em cũng chẳng thích ai chấp em cả,toàn đánh bằng thôi,nho nhỏ giao lưu,cảm thấy cao quá ko đánh được thì em thôi,ko người ta lại bảo mình ko tự lượng sức,còn cao hơn em tầm 1,2 nước em vẫn đánh bằng,học hỏi mà he he.Đợt rồi vào trong Nam,em ở cùng khách sạn với đội Bình Dương,thú thật là cũng muốn giao lưu nhưng mà khó khăn là trong đó đánh rất to,tầm 100 k là họ ko muốn đánh mà em đánh bằng thì tên em đã là thua rồi :D,ko có nhiều tiền để học nên đành thôi vậy.Hi hi,đợt này em về cũng bỏ cờ,A1 chắc em cũng ko đi đâu,còn tập trung vào sự nghiệp nữa chứ,em lông bông lâu rồi,chả phải anh bảo em đi làm đi,cứ ở nhà hoài kỳ lắm còn gì.Đợi sau này,em có sự nghiệp ổn định mới quay lại chơi cờ được,lúc đó em sẽ cơ hội va chạm với nhiều cao thủ hơn.Còn anh cũng phải luyện tay đi chứ,chơi sw nhiều cờ tay xuống công lực đó he he.Mong ngày nào đó được gặp anh trong giải,lúc đó coi chừng em nha,em đánh hơi bị liều đó kaka ;)) .