Do điều kiện trời mưa rét, tình hình quán xá hơi thưa vắng khách hàng, nên BTC dời trận đấu kỳ đài lại tới sau 9g30. Mong sẽ được đón tiếp các kỳ hữu tới thưởng thức trận đấu vào giao lưu...
Printable View
Do điều kiện trời mưa rét, tình hình quán xá hơi thưa vắng khách hàng, nên BTC dời trận đấu kỳ đài lại tới sau 9g30. Mong sẽ được đón tiếp các kỳ hữu tới thưởng thức trận đấu vào giao lưu...
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG (Kỳ Siêu) - PHẠM TUẤN LINH: 0-1
Hai bên chơi trận Thuận pháo. Bên anh Cường chọn cuộc hoãn khai xa chính mã, Linh đối công bằng đường tả hoành xa.
* Nước thứ 5, tiên đi P8-9 (ý định xuất trực xe 8 trước), Linh P2-3 nhằm vào con tốt lộ 7 của đối phương. Tới nước thứ 6, tiên M3.4 ý đồ ăn tốt 5 đổi mã sau đó nổ pháo lên tốt đầu và lên tượng, Linh tranh thủ P3.4 ăn tốt, đè ngựa đợi biến. Sau nước này tạm thời đỏ vẫn chưa ra con xe nào...
* Ngay sau nước vật pháo ăn tốt của Linh, a Cường xuất xe 1-2 có lẽ nhắm tới con M7 của Linh tạm thời chưa có quân bảo vệ...
* Sau nước thứ 8 của a Cường (X2.5), Linh nghĩ rất lâu. Hiện thời con M4 của bên tiên được xe hỗ trợ đang chực chờ lao sang kỵ hà đuổi pháo hoặc xe2-6 đổi xe tranh tiên....
* Hình cờ đi vào trung cuộc, đôi bên ở thế kìm chế lẫn nhau.
* Sau hơn 30 hiệp giao chiến, Linh "béo" đã có ưu thế cờ tàn nhờ hơn 2 tốt!
PHẠM TUẤN LINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG NGÔI ĐÀI CHỦ, XIN CHÚC MỪNG!
cờ Linh dạo này đánh lên tay rất nhiều !
Hai bên đấu quân liên tục và bàn cờ đã chuyển về tàn pháo - mã tốt rất nhanh.
Hơn 2 tốt vỡ tượng, cờ này thì Hứa Ngân Linh dễ win tàn rồi.Dạo này brother thi đấu rất ổn định.Chúc mừng brother, cố gắng giữ phong độ cuối năm thi đấu A2 nhé ;)
Ván cờ đang đi dần tới hồi kết và 99% chiến thắng đã thuộc về Linh "béo".
Phạm Tuấn Linh đã thắng cờ tàn. Hiện thời các khán giả cùng 2 kỳ thủ bình luận lại ván đấu, theo đó a Cường đã ưu thế về trung cuộc (sau khi tấn tốt 3 lên giữ mã, đôi bên cùng gác sĩ, Linh tấn X2.8, anh Cường chỉ việc bình P5-4 là ưu thay vì đi mất quá nhiều nước xe...).