Giải ở huyện ven thành còn hẻo hơn nữa :
Giải nhất :150 k
Giải nhỉ : 100 k
giải 3 :50k
lãnh giải xong còn phải bù thêm tiền khao anh em nhậu ! híc hic híc
Printable View
Giải ở huyện ven thành còn hẻo hơn nữa :
Giải nhất :150 k
Giải nhỉ : 100 k
giải 3 :50k
lãnh giải xong còn phải bù thêm tiền khao anh em nhậu ! híc hic híc
Vậy là khá rồi, mấy năm trước hạng 1 có 100k. Hehe chủ yếu là giành điểm thi đua cho đơn vị chủ quản thôi.
Đúng là bạc bẽo nghề Cờ Tướng !!!!!!!
Heheheee thật thì chịu thôi
Năm 2005 , có 1 kỳ thủ hạng lông gà lông vịt được giải vô địch đại hội TDTT về môn cờ tướng ở Huyện nhà , giải thương của y mở ra là 70 000 đồng (bảy mưởi ngàn đồng ) - Y mủm mỉm cười ruồi và mời anh em chiến hữu cafe cà pháo tất nhiên nhiều hơn tiền thưởng - Tưởng vùng sâu vùng xa thì thế , ai dè ở 1 thành phố đông dân nhất VN , đẳng cấp cờ cao nhất nhì VN , mà giải nhất cả nhân chỉ hơn được vùng sâu vùng xa và cấp Huyện có 50 K khakhakhaaaaa .....
Được tham dự và đoạt giải đã là vinh dự to lớn rồi, các bác đừng xoáy mãi vào vấn đề kim tiền, thương đau lắm ~X(
Hix. Sao giải cờ tướng nó bèo bọt thật. Ngay trường em học, tiền thi lại học lại nó thu 1 lần phải mấy trăm triệu đến cả tỷ 1 đợt ko nói học phí. Tiền học lại thi lại trường em nó toàn quyền xử lí chia chác.
Thế là hội thao toàn trường, môn khác em ko rõ giải nhưng môn cờ tướng thì giải nhất em về mở phong bì ra được 80K. Trước đó mấy hôm khao mấy đứa cùng phòng nhậu hết 300K. Âm 220K :D.
Dù sao thì giải thưởng tinh thần mới là quan trọng nhỉ. Có điều hơi buồn khi cờ tướng thiếu sự quan tâm.
eo oi, em cung thay buon vi dieu do dey, nhung du sao giai a2 tp la de hoc hoi, trao doi va tich luy kinh nghiem la chinh thoi, hy vong cac nha tai tro se tai tro cho giai nay nam sau nhu giai phuong trang chang han ..hehehe
Em HM ăn nói linh tinh gì đó hè hè, lần sau viết nhớ bỏ dấu nha cưng:)).
Hôm qua kết thúc giải A2 SG, đáng chú ý là trong số 20 người vô A1 có 1 người là đệ tử của anh Điền Bá Tâm (Nguyễn Hùng Dũng, hạng 20, vừa đủ tiêu chuẩn lách qua khung của hẹp vô A1 :))). Coi ra anh Tâm k phải là một nhân tài đánh cờ, nhưng là một người thầy dạy cờ giỏi :)).
thi đấu từ A1 mà xuống A2 là chuyện bình thường thôi bạn ạh.Mình thấy trong danh sách thi đấu vẫn có nhiều vđv hay đó.Mấy người từ hạng 1-7 thực sự thì đẳng cấp là A2 quốc gia đó bạn ạh.