Đọc xong không hiểu tại sao "đàn bà trong mơ" lại yêu ta ???
Printable View
Đọc xong không hiểu tại sao "đàn bà trong mơ" lại yêu ta ???
Nghe có cái gì đấy quen quen là sao ta :-??
Cái gì quen thì quen chứ ạ, chỉ cần bít là thấy quen. Em nhậy con nhà bà cảm lớm đó.
Chắc là có đoạn cũng được nghe bạn bè chém gió ở đâu rồi nên thấy quen chẳng hạn ;))
Em thấy người đàn bà trong mơ này nếu có thật sẽ kiếm người đàn ông trong mơ thui. Nhưng tiêu chuẩn người đàn ông trong mơ sẽ như thế nào các bác nhỉ. Có phải là người đàn ông phong độ không ?
Chia sẻ một chút : tớ cũng từng có vài hình tượng "Muse" - nàng thơ, không gọi là đàn bà trong mơ vì chữ đàn bà có gì hơi trần tục.
Thang 10 điểm, 10 là hoàn hảo, thì có 2 người, đối với tớ, trên 10. Một là Nicole Kidman, thời điểm 28 tuổi, 16 điểm. Hai là Katie Melua, thời điểm 23 tuổi, 11 điểm.
Salma Hayek cũng là một người phụ nữ trong mơ của rất nhiều nhà văn và nhà thơ. Tiếc rằng nàng này thì thích tiền hơn :D