Vừa đua 8 cây số về trong 10 phút. Vừa mò được qua đây thì lục tục kéo nhau đi ngủ hết. Chán thế cơ chứ.
Printable View
Vừa đua 8 cây số về trong 10 phút. Vừa mò được qua đây thì lục tục kéo nhau đi ngủ hết. Chán thế cơ chứ.
Đệ đã ngủ đâu , ăn xong rồi , như nhợn , 4 bát + 2 đĩa + 1 bát tô canh cua =)) !!!
Đá điếu THăng Long hộp sắt cho đời huy hoàng nào :)) !!!
Nhiều lúc thấy chán[-(
Ra Huỷnh Thúc Kháng:-??
Nằm banh...háng@-)
Cho xe lu nó ... cán:D
Hết chán:)):)):))
Nga ngố thắng 2-1 , he he !!!
Đá rồi, chiều về anh chén hết đĩa tai lợn còn hôm qua, nay ăn ngon hơn thì phải, giờ đang ngồi coi banh, chiều đứa bạn gái vào metro mua 5 lạng cái hồi, về chấm mù tạt, salat thì gọt mấy quả dưa vắt chanh vào là ngon cùng với mấy ôgn hàng xóm vừa nhậu vừa xem vừa online.
@bác Kiếm Nhật: em chả thấy chán lúc nào, trừ khi bị Viêm màgn túi.
Cơm ngon quá , hi hi !!!
Mấy tâm hồn ăn uống gặp nhau... Mình thì hết hiệp 1 trận này mới làm gói mỳ nho nhỏ là xong.