Hiền thì nhất định bị chèn ép rồi .Nhưng chắc gì dữ không bị chèn ép ? Có người bị chèn bằng roi vọt lại có kẻ bị chèn bằng dịu dàng nước mắt .Cánh đàn ông chúng mình khổ lắm .Hung hãn như ông mà vẫn phải chừa một phương đó thôi
Printable View
Đông Pha Bôi lần thứ 6 năm 2014 !!!
Trong 3 ngày từ 04/10 đến 06/10 tại thành phố Mi San , tỉnh Tứ Xuyên đã diễn ra Đông Pha Bôi tượng kỳ công khai tái lần thứ 6 , đây là giải đấu có giải thưởng khá tốt nên ngay sau khi kết thúc Trùng Khánh Bang Hằng Bôi một số danh thủ hạng 2 Trung Hoa đã cùng nhau thẳng tiến đến Tứ Xuyên ghi danh tranh tài , kết quả sau 13 vòng đấu thì Tứ Xuyên Vương Thịnh Cường đã xuất sắc chiến thắng giành giải thưởng trị giá 2 van rưởi tệ . Thể thức của giải đặt nặng tính công sát khi BTC tính 3 điểm cho một ván thắng , 1 điểm cho 1 ván hòa bất kể tiên hậu khiến các ván đấu diễn ra vô cùng sôi động , tuy nhiên theo thông tin từ các trang mạng Trung Hoa thì ngay sau khi thua trận đấu quan trọng trước Vương Thịnh Cường thì kỳ thủ Lê Đức Chí có phàn nàn về việc nhường nhịn chia chác tiền thưởng của các kỳ thủ cạnh tranh với anh , không rõ nghi vấn của anh có chính xác hay không nhưng lúc phát thưởng do đã quá muộn nên các kỳ thủ đoạt giải cao đã lập tức : Người ra đi đầu không ngoảnh lại , sau lưng thềm nắng lá rơi đầy khiến cho không ít khán giả đã tỏ rõ sự bất mãn .
Xếp hạng cụ thể như sau :
1- Vương Thịnh Cường ( 25.000 NDT )
2- Tứ Xuyên Triệu Phàn ( 12.000 NDT )
3- Thái Hựu Nghiễm ( 10.000 NDT )
4- Tôn Hạo Vũ ( 8.000 NDT )
5- Cam Túc Trương Quân ( 4000 NDT )
6- Liêm Trạch Đặc ( 3000 NDT )
7- Quảng Đông Lê Đức Chí ( 2000 NDT )
8- Dương Huy ( 1000 NDT )
9- Lưu Tông Trạch ( 800 NDT )
Một vài hình ảnh về giải đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
Một số ván đấu tiêu biểu :
Thái Hựu Nghiễm ( Quảng Đông ) tiên hòa Lưu Tuấn ( Bành Châu ) :
Hoàng Văn Triết ( Chiết Giang ) 1-1 Triệu Phàn Vĩ ( Phàn Chi Hoa ) :
Thai Trọng Khánh ( Lộ Cảnh ) 0-2 Lưu Tông Trạch ( Hồ Bắc )
Vương Thịnh Cường ( Tứ Xuyên ) 2-0 Lê Đức Chí ( Quảng Đông )
Người ra đi đầu không ngoảnh lại , sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Vãi ông Trung quá .Ông thật hài hước và duyên dáng ,một đằng nói lên cái đẹp của người làm cách mạng dứt khoát ra đi để lại những lãng mạn yêu thuơng ở lại ,một đằng ẵm tiền rồi lỉnh ngay vì sợ chất vấn .Cũng là một cuộc ra đi vội vã mà hai tâm trạng khác biệt
Lưu đại sư hạng bét sao lĩnh nhiều tiền thế ông
bấm nhầm thích thành không thích