-
Ý Mình muốn nói là mấy bố ăn, uống, cách chơi bời như đánh tennis, golf, câu cá trên google vvv. mở mồm ra là chê người Việt Nam hic trong khi bản thân mình đã văn minh chưa thui? trước khi chê các bạn hãy ý thức bản thân mình trước đã, đã có ý tưởng gì cùng chung tay giúp cộng đồng phát triển hơn chưa hay chỉ a dua? mỗi cá nhân có ý thức thì cộng đồng sẽ tốt hơn.
-
Hôm qua blog mình có ông cũng vì chiện này khoe ăn ở nhà hàng íu gì món buffet uống diệu tây thoải mái, bố tính ra có lãi 5 ly chivas free hi hi
Làm bòi gì có buffet nào free đồ uống.
Chém gió cũng phải có chút skill hiểu biết chứ?
-
Tiệc buffet thực chất chỉ là bữa ăn nhẹ nhàng, tổ chức sự kiện hay họp bàn giao lưu gữa các đối tác làm ăn hai công ty để nhân viên giao lưa với nhau
ăn uống là thứ yếu he he, hồi lão chốt làm ở FPT đã tán được 1 ẻm làm kế toàn cho 1 công ty phần mềm khác, em xếp hàng mãi chả đến lượt mình làm quen rồi bắt chiện lấy cho em 1 đĩa salad.
Món ăn ở đó chắc không ngon sure luôn với số tiền sêm sêm bỏ ra cắn món khác giá trị hơn nhiều.
Mấy thằng dầu sủi do bán đất hoặc có món tiền chời ơi trên chời rơi suống vào khách sạn tỏ ra chịu chơi, khuân đồ ăn thừa mừa về bàn mình rồi bỏ lại láo chốt chê
tại sao nhà mình cơm còn thừa biết đem phơi khô hôm sau rang lại ăn mà chỗ công cộng lại phí phạm như vậy?
-
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.
(Trích ca dao - dân ca - tục ngữ Việt Nam)
:)