Phóng sự Chùa Vua (tiếp theo)
Mình cũng muốn vào trong nhà chùa để chụp ảnh, nhất là tấm bia lưu danh quán quân, nhưng nghĩ nơi thờ cúng hơi bất tiện lại thôi. Loáng cái đã hết giờ, vội chụp những pô ảnh cuối cùng để thấy được toàn cảnh.
http://i960.photobucket.com/albums/a.../chuavua21.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a.../chuavua22.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a.../chuavua23.jpg
Trước khi về có một kỷ niệm nho nhỏ: vừa bước ra khỏi cổng đón xe thì có một người đàn ông khoảng 30, 40 là nhân viên Chùa Vua tay đeo băng đỏ đứng trước cổng biết mình người Sài gòn bèn nắm tay mình nằng nặc đòi dắt ra quán nước đối diện cổng chùa mời một cốc chè nóng đúng phong cách HN! Anh tên Hà (vì tế nhị mình không hỏi anh làm gì). Hỏi chuyện thì ra anh đã từng ở SG và hiện giờ có nhiều người thân ở SG. Thậm chí anh còn nhiệt tình mời mình ra quán bia làm vài cốc nhưng rất tiếc vì đã hết giờ mình đành phải từ chối. Khi mình cáo từ, thậm chí anh còn đích thân dẫn mình ra đường lớn để đón taxi (mà anh mách là còn rẻ hơn xe ôm). Anh Hà như một người đại diện chủ nhà chỉ gặp trong vài phút nhưng đã gây cho mình ấn tượng rất tốt về sự hiếu khách, nhiệt tình của người Hà Nội. Bạn nào biết anh thì gửi giùm lời hỏi thăm sức khỏe của mình nhé!
À quên... trước khi ra về, sau khi chứng kiến tận mắt giải cờ truyền thống thủ đô, cảm hứng dạt dào về hào khí và tinh thần thượng võ của đông đảo bạn cờ ở đây, vãng khách chinh nhân từ miền Nam xa xôi đã vỗ trán đánh bốp một cái, rồi chấp bút viết bài thơ đề lên vách chùa :P, nay về ghi lại tặng bạn cờ Hà Nội cũng như kỳ hữu gần xa để khép lại ký sự ảnh miền Bắc này (Bài thơ này có một bí mật nho nhỏ mà không nói ra chắc... ối người biết! :x Đố bạn tìm ra đấy!)
Hội xuân trống gióng khắp Hà thành
Cờ bày trận bố họp quần anh
Chùa thiêng bia cổ lưu kỳ tích
Vua hào tướng kiệt khắc công danh
Thăng công tiến nghệ văn hằng luyện
Long quần hổ chiến võ quyết tranh
Kỳ đạo tinh hoa đây hội tụ
Hữu tình giao hảo vạn niên thanh!
SBC, Hà Nội mùng 6 Tết Nguyên Đán Canh Dần