Bác R.Hubner mà chấp em khoảng 3 tiên có khi em cũng "khợp" ấy chứ Bác Reporter nhể.=))=))=))=))=))
Printable View
Bác R.Hubner mà chấp em khoảng 3 tiên có khi em cũng "khợp" ấy chứ Bác Reporter nhể.=))=))=))=))=))
anh CƯỜNG lên đồ "quết" cũng bảnh nhỉ8-}
Góp vui chút là các anh nên nương tay một tí, đánh 15 bàn thì thắng 5 hoà 5 thua 5 là ổn, nếu không lần sau bên Đức hãi quá không dám cử vận động viên sang giao hữu cờ tướng với ta nữa đâu :D (đánh với vận động viên cấp 2 mà thua tơi tả thì... chẹp)
Thêm nữa, nhìn cái biên bản trận cờ tướng cũng như biển tên ở bàn cờ vua mới thấy BTC nhất bên trọng nhất bên khinh, tên của đội bạn luôn có Mr. Mrs. đi kèm, trong khi ta có mỗi cái tên không, chẳng lẽ không thêm được vào một chữ Mr. hay Ô. (ông) ở trước tên kỳ thủ hay sao?
@zzz: Sao lại nương tay nhỉ, dân Việt ta đãi khách Đức bằng hòa hiếu, bằng ăn nhậu chứ sao lại giả vờ thua trên bàn cờ?
Mấy cậu Đức mà thấy ta giả vờ thua nó cũng khinh như mẻ, lần sau không sang nữa ấy chứ.
@ mtuan : Chắc chả ai nhường đâu bác ơi , cứ để hôm đấy xem thế nào , tính chất giao lưu là chính mà :) !!!