Người đánh cờ tưởng ngồi xa , trọng tài đọc nước đi và bấm đồng hồ hộ , vậy thôi .
Nhầm 1 cái là thua ngay !!!
Printable View
Song song hai bàn một lúc là có thể, thậm chí không cần phải cờ cao cỡ Lại Việt Trường :).
Kỷ lục của Liễu Đại Hoa là 19 bàn, Tưởng Xuyên là 20 bàn 1 lúc bạn à. Link đây:
http://www.thanglongkydao.com/cac-da...-co-tuong.html
2 bên đi rất nhanh , Trường đã mất con pháo , biên bản đang phục hồi các bạn chờ tí !!!
Từ nước 54 Trường đi nhầm mất pháo , sau đó cờ hòa , 2 đối thủ tạm nghỉ , mai chơi tiếp :)) !!!
Chiều nay, tại Thăng Long Kỳ Đạo, tôi làm trọng tài bàn cho em Hương (Kỳ vương đất bắc) đánh với em Minh (Anh em) - Kèo tương tự như bàn em Trường. Hương đánh cờ mù chấp Minh Ali (ngồi bàn) đi tiên (Minh thuộc hàng Tá cứng, chấp tôi bàn 3, bàn 4). Kết thúc em Minh chịu không nổi, buông cờ đầu hàng, chấp nhận thua với tỉ số 0-2. Công lực em Hương kinh thật, đánh lúc nào cũng bỏ một cây, nhưng khi hắn có khoảng 3 con cờ qua sông, áp sát thì ghớm quá, khủng khiếp quá!. Nghe nói 2 chai / bàn. Hôm nay được xem tận mắt mới thấy khủng khiếp. Kết thúc lúc 17h40.
Sau đó, em Minh đấu cờ úp 10p với tôi. Tỉ số là 4-4;. Xem trận đấu ngày hôm nay, chắc bỏ hẳn cờ sáng.
Thực ra tôi cũng đánh cờ tưởng nhiều lần, sức nghĩ so với cờ bàn thì chênh khoảng 2 tiên đến 2,5 tiên. Nên người nào chấp mình được 2,5 tiên cờ bàn thì cờ tưởng cũng thắng thôi.
cờ tưởng mà đường cờ vẫn sắc sảo, nhớ chính xác từng quân, kinh thật, bội phục ! :)
Độ này hay quá,anh Trường đánh cả lữ hành rồi đến lượt em được không?Ngày trước anh Trường tuyên bố chấp 2 người cùng một lúc,bây giờ chỉ cần mình em thôi.Nhịn đói chờ hồi âm của Trường ngọng.