Lão 6789 lập cái topic "tìm bạn gái đi" tôi thấy anh em đánh cờ khối người chưa có người yêu, biết đâu mát tay lại kết nối được các đôi cùng sở thích ấy chứ.
Trên CXQ mình biết ít ra cũng hơn chục đôi biết on rồi off dẫn tới lấy nhau đó.
Printable View
Lão 6789 lập cái topic "tìm bạn gái đi" tôi thấy anh em đánh cờ khối người chưa có người yêu, biết đâu mát tay lại kết nối được các đôi cùng sở thích ấy chứ.
Trên CXQ mình biết ít ra cũng hơn chục đôi biết on rồi off dẫn tới lấy nhau đó.
Mình chọn vợ theo tiêu chuẩn sau: "Thập chỉ yếu quyết khi lấy vợ"
1. Đức hạnh là hàng đầu
- Cái nết đánh chết cái đẹp.
2. Hiền lành, thật thà, nhưng không ngu khờ
- Lấy đứa khôn ngoan sắc sảo thì không nên. Cô ta có cắm sừng mình cũng chẳng hay...nói tóm lại là không an toàn.
3. Có cùng tôn giáo và niềm tin
- Để tránh xung đột niềm tin.
4. Có cùng nhân sinh quan + cùng chí hướng
- Đỡ khắc khẩu về quan niệm sống.
5. Học vấn thì chỉ cần vừa đủ thôi
- Lấy cô vợ thông minh quá, khôn ngoan đáo để quá thì cô ta không xem mình ra gì. Lại còn dở thói này nọ thì mệt lắm...nói chung là mấy cô học cao rất cứng đầu, không dễ gì cô ta nghe mình đâu.
6. Hoàn cảnh gia đình hai bên tương đồng thì tốt
- Nếu gia đình cô ta mà giàu có hơn mình thì chưa chắc họ đã xem trọng mình. Nếu lại còn vô học + giàu có = cách cư xử bỗ bã lắm...đôi khi nói năng rất thô lỗ...nói tóm lại là không nên.
7. Nhăn sắc thì chỉ cần 6/10 là ok
- Lấy mấy cô hoa hậu thì chỉ biết ưỡn ẹo và mua sắm chứ không đảm bảo là giúp được mình, đó là chưa nói tới sự chung thủy...nói tóm lại là mấy cô đẹp chỉ để ngắm chứ không lấy làm vợ được. Vợ đẹp là vợ người, vợ "vừa phải" là vợ ta.
8. Cô nào mà chảnh thì ta cho đi chỗ khác chơi
- Càng bám nó, nó càng làm mình làm mẩy...cứ bỏ lơ nó là thượng sách. Theo tình thì tình phụ, phụ tình thì tình theo.
9. Ngoan ngoãn và ít có đòi hỏi
- Như vậy ta sẽ dễ chiều.
10. Mấy cô nào mắt có đuôi + nhìn vào mắt thấy như có nước bên trong + ăn mặc hở hang hippy, etc...thì ta xin "vái" và chạy xa.
Tontu nói rất hợp ý tôi, cứ ngoan ngoãn, vâng lời, ưa nhìn là được, còn vấn đề như học thức thì mình thấy học trường đời là tốt nhất, tôi gặp nhiều người chỉ bán hoa quả, cái kim cuộn chỉ ở chợ nhưng cư xử còn hơn ối đứa học đại học chữ to.
Chồng đi làm về phải rót cho cốc nước, khi ăn xong phải lấy cho cái tăm vvv... vậy mới gọi là vợ chứ.
Bên Mỹ em nghe nói "giá trị gia đình rất quan trọng" bác Tontu ở đó chắc có trải nghiệm nhiều, có thể kể vài điều em hóng với.
Nhật Bản thì em đã qua, và ở cùng với người dân một thời gian, thấy ở đó vẫn dữ được những cái tính tú của nho giáo ngày trước
Toàn những cao kiến không tuy nhiên lại xuất phát từ những cảnh đời không còn thay đổi đuợc nữa .Có nhiều bài học khắc nghiệt đến độ bạn phải trải qua rồi mới học đuợc ,có những cái khôn mà chẳng thể học đuợc từ bất cứ ai khi chợt ngộ ra thì đã quá muộn .Thế mới đau !
@ 6789 đệ khuyên huynh lên cân nhắc chút chân ngắn thì dùng được ở nhà đèo ra đường mặt cúi xuống. Còn chân dài thì ở nhà huynh sẽ khổ ra đường thì có thể ngẩng mặt lên, tóm lại cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Tất cả phụ thuộc vào chữ " Duyên " hết.....
Các em trẻ trật tự, không phải vấn đề trẻ con đùa đâu.. lấy vợ chỉ có thất bại hoặc thành công, không có bình thường như cũ đâu, các anh chỉ mong các em ít lắm thì đừng giống các anh nhé, phải tiến hóa hơn, kaka..
Các em nào bấm thank bí kíp này thì nợ tôi 1 ly cà phê nhé, vì tôi ngoài đời vẫn thế: Đã là đàn ông VN thì lấy người mình yêu, để phụ nữ VN được diễm phúc là lấy người yêu mình, và khẩu huyết để thực hiện điều này là: cây gậy và củ cà rốt!