Khóa nick LDTK vì spam :))
Printable View
Khóa nick LDTK vì spam :))
Vòng 1, Thành Bảo đánh cờ tàn hay nhỉ?
Lão lẩu dê này lười nhất quả đất! Lại còn ra chiêu "câu khách" nữa.>:)>:)>:)>:)
Tối Thứ 6 vừa rồi dự định nghiến răng ken két rủ đại ca Cường Kim Liên vào vũ trường Kosis_Đại Nam ăn chơi nhảy múa, bị đại ca cáo bận vì phải chuẩn bị đánh với A Sáng vào sáng hôm sau. Ai dè đại ca thua. Buồn cho anh nhưng lại mừng cho mình vì chỉ phải đi chơi một mình.
tàn cuộc ván 1 của ô Bảo này khủng khiếp quá. Đánh như cờ tàn đỉnh cao của TQ. Người cờ thấp như tôi nhìn mãi có chăng chỉ thấy một đường thắng hẹp.
Có chăng a Cường KL cũng cưỡng muốn đánh lại nên mới như vậy???
VÒNG 6 (20.05.2010):
Trềnh A Sáng - tiên thắng - Nguyễn Hoàng Lâm
-
Nguyễn Thành Bảo - tiên thắng - Vũ Hữu Cường
-
Lại Lý Huynh - tiên thắng- Võ Minh Nhất
VÒNG 7 (21.05.2010):
Trềnh A Sáng - tiên bại - Nguyễn Thành Bảo
-
Võ Minh Nhất - tiên thắng - Vũ Hữu Cường
-
Nguyễn Hoàng Lâm - tiên bại- Lại Lý Huynh
Tâm béo chịu khó phục vụ các kỳ hữu. Tháng 10 tới ra Hà Nội anh đãi... cafe cảm ơn nhé!