Không phải nói phét lo lắng sức khỏe cho thím 6 mình thấy pé Huyền là đánh yêu nhất, pé toàn lo cho mỗi lần thím lên Hà Nội không ăn uống gì toàn uống thôi đấy
Printable View
Không phải nói phét lo lắng sức khỏe cho thím 6 mình thấy pé Huyền là đánh yêu nhất, pé toàn lo cho mỗi lần thím lên Hà Nội không ăn uống gì toàn uống thôi đấy
Hôm nào tổ chức off bắp cải cuốn nhót thêm tý thịt luộc + bún + rượu = ??? đê anh em :lolz. Bầu Huyền còi và Mai mập làm chủ xị :win
@Cuonghanh: đã vào được ngôi đền các huyền thoại của tlkd thì cái gì mà chẳng chuẩn tấu :cuoideu
Chị Hạnh nói ăn chỉ toàn rau và nhót thoai. các bác nhà ta thì lại phải thêm thịt và bún nữa. nhưng iem sẽ lùng Nhót xanh, vì ngoài này loại đó khá hiếm. toàn bê tông vơí sắt thép thế này mới bực. và nhờ chị Hạnh chỉ dạy pha nước chấm. bát nước chấm là quan trọng nhất ạ. rồi lại phải kiếm hai em tịt ten thì bác Sáu mới ăn được chứ lị.
Mềnh "tu" ở Lương Sơn Bạc, ăn uống mà không có rượu + thịt khó nhá lắm :lolz4
Thim 6 khảnh ăn bỏ xừ, chỉ ngồi nói chiện thôi, rượu thịt có thích đâu chỉ ăn được chút hải sản. Mình thì cũng vậy đi nhậu chấm tý nước chấm mỗi món nhá tý ty thôi, riêng diệu thì phải đá bằng hết
Một hai hôm nữa thôi là hết nhót xanh còn mơn mởn rồi. bác Sáu cứ chuẩn bị tâm lí xin phép các chị của em mà lên đây là vừa ạ. qua cái vụ này thì phải đơi sang năm đó ạ.
@6789: 2 em xịt tin đã hỏi cách lập nick diễn đàn. Đề nghị đại ka cho em đặt banner quảng cáo ở chữ ký ít nhất là 1 tháng nhé!