Thanks bạn laototphidao.
Xem trận này thì thấy PhamQuocHuong đánh có vẻ chủ quan và khinh thường địch thủ nhỉ.
Nếu mình được đánh giá thì trận này đúng là không hay lắm.
Printable View
Thanks bạn laototphidao.
Xem trận này thì thấy PhamQuocHuong đánh có vẻ chủ quan và khinh thường địch thủ nhỉ.
Nếu mình được đánh giá thì trận này đúng là không hay lắm.
chiều nay đi đâu mà không thấy ở quán thế
ván này Quân bún đánh hay chứ hoàn toàn khôgn phải "khinh thường" đối thủ đâu, Hương ngỗng cao nhưng vẫn là người chứ khôgn phải sw lúc nào cũng hay được. Nguyễn Anh Quân điều quân chuyển vị rất hay, con mã đi 1 vòng tròn từ lúc Hương bình pháo lộ 9 uy hiếp. con mã này rất lợi hại đến lúc ăn được tốt "ngũ" là đã phản tiên rồi, Hai con xe của blue chiếm vị rất tốt, phối hợp với pháo lộ mã côgn liên tục hình thành cục diện tất thắng
Anh Phong nhìn cờ chuẩn quá .
Con ngựa đấy là con xích thố của Quan Vân Trường đấy anh ơi :)) !!!
hehehe đăng ván 2 đi để xem , chờ xem bóng đá
Đang ở quán , biên bản thì ở nhà :)) !!!
Mai đăng lên Trung nhé
Chúc mừng Thăng Long Kỳ Đạo quán, không phụ lòng trông đợi của anh em. Các ông chủ rất nhiệt tình, và đội nhân viên chuyên nghiệp. Làng cờ Thủ đô đã có cơ hội để phát triển mạnh mẽ!
Ván 2 đây các bác .
Nguyễn Anh Quân 1-0 Phạm Quốc Hương ( Thuận pháo ) .
Như đã biết thuận pháo không phải sở trường của Hương ngỗng , nhưng có lẽ do ván đầu anh đã là người bị hại nên buộc phải đánh vào phân xô sát , Quân bún tỉnh táo tránh cuộc lưỡng đầu xà trực xa đối hoành xa ẩn chứa nhiều nguy hiểm khi ấn xe hà đánh bình ổn , Hương ngỗng nóng ruột xốc tới và về trung cuộc Quân bún đã đi 1 số nước xe mã xuất sắc .Nước thứ 36 Quân thể hiện bản lĩnh hàng đầu có 1 quả đi xe vào mồm mà đối phương không dám ăn thì cục diện đã lộ rõ thế thua giành cho Phạm Quốc Hương . Sau hơn 40 hiệp giao tranh Nguyễn Anh Quân đã lần đầu tiên vượt được ngưỡng tâm lý khi chiến thắng oanh liệt Phạm Quốc Hương ở cả 2 ván đấu . Chúc mừng anh !!!
Mời các bạn chiêm ngưỡng ván đấu này !!!