Những ván cờ Tùng thắng thường là những ván cờ đẹp , cú làm bàn rất ngoạn mục ,chứ không như các cao thủ khác cứ lời 2 hay 3 chốt rồi riu riu đưa về cờ tàn để thắng xem chán lắm ,chúc Tùng kì này chiến thắng .....chắc như ....cua gạch !
Những ván cờ Tùng thắng thường là những ván cờ đẹp , cú làm bàn rất ngoạn mục ,chứ không như các cao thủ khác cứ lời 2 hay 3 chốt rồi riu riu đưa về cờ tàn để thắng xem chán lắm ,chúc Tùng kì này chiến thắng .....chắc như ....cua gạch !
Anh Tùng cố lên!thắng hôm sau em khao bia
Cái biệt danh Mã Tốc có khi nên hiểu là ngựa chứng , phi nước đại, dẫm đạp lung tung nhỉ :)):)):)) . Dọc đường nếu gặp hoa cỏ j cũng dẫm nát hết (như hai ván cờ gạp em Loan ấy) =))=))
Chơi cờ độ Bia này rất hay.
Trường hợp 2 đối thủ hòa thì phân thắng bại bằng cách: Mỗi kỳ thủ uống 1 cốc bia sau đó cứ 10p uống tiếp 1 cốc và vẫn tiếp tục chơi cờ.
Ai không uống được hoặc thua cờ sẽ là người thua cuộc.!
=))=))=))
Lâu lắm rồi mới mới lại thấy a kiên cận tỷ thí lần này không biết thế nào kẻ tám lạng nguời nửa cân. Tùng LG cũng là một cao thủ đấy chứ. Mình là fan hâm mộ a kiên cận từ lâu rồi đấy hồi còn quán cờ của a hải ở đặng văn ngữ. Chúc a kiên cận chiến thắng nhé.
Chúc Tùng Lò Gạch sử dụng thành thạo thượng phương bảo kiếm lần này.
Lấy đầu Tướng Kỳ hữu làm hành trang đi tiếp đến cửa ải khác!......Ko được ....tra kiếm vào ngay đâu nhé!
Do lý do khách quan, trận đấu được diễn ra sớm hơn( 13h ngày 28/7/2010). Kết quả bốc thăm: MTTQ Nguyễn Ngọc Tùng đi tiên ván thứ nhất.
Đánh sớm để đi uống bia cho sớm thì phải, hai kỳ thủ sợ đánh muộn, trời đang nắng lên, cửa hàng dễ hết bia lắm.
Tôi cổ vũ cho cả hai cao thủ, hơi thiên vị bang chủ một tý , bang chủ chiến thắng