Xin cám ơn bạn Thái .Người đàn ông phong độ và hào sảng đã tận tình với anh em làng cờ ,đã chơi tới bến trong cờ cũng như ngoài đời .Ngưỡng mộ
Printable View
Xin cám ơn bạn Thái .Người đàn ông phong độ và hào sảng đã tận tình với anh em làng cờ ,đã chơi tới bến trong cờ cũng như ngoài đời .Ngưỡng mộ
Khi nào có điều kiện tôi gửi ông lồng chim nữa. Vừa đánh cờ vừa ngắm hoa lại nghe tiếng chim hót cuộc sống an nhàn thế không phải đợi đến già mới cần đâu. Nên quên cái chuyện cỏn con này đi và bắt tay vào những dự định của mình.
P/s : Nhớ tìm hộ tôi cái bật lửa kia nhé........hì.......hình như nghiện Zippo rồi hay sao ấy? Cái bật lửa Bác Lâm cho không muốn đổ xăng vào
Tôi gửi ông cái khác để ông và bà nhà xài ,chỗ ông gửi bưu điện tới không nếu đuợc mai tôi ra hỏi bưu điện bên này nếu nó cho gửi tôi sẽ gửi ông pm địa chỉ Hà nội hoặc Điện biên cho tôi .Nếu bên này không cho gửi (vì nó cho là cháy nổ) Khi nào gửi đồ cho ông D tôi sẽ gửi kèm cho ông rồi ông lấy sau nhé Xem ra ông mê man quá rồi cũng phải cho ông thỏa một tí hehe
@ Chào bro Thái: Cảm ơn bạn Thái nhiều nha. Lúc nào rảnh vào mục "Quán Cóc" chia sẻ với bà con cho vui. Cảm ơn sự hào sảng và tấm lòng của bạn đối với anh em bạn cờ xa gần. Sự đóng góp của bạn đối với diễn đàn thật đáng quý. Thank once again.
@ Anh Trung và Tuấn Anh (6789 thì phải?!): Cảm ơn anh Trung và Tuấn Anh nhiều nhé. Diễn đàn ta phát triển lớn mạnh là nhờ sự cởi mở và sự điều hành khéo léo của BQT. Chúc cho diễn đàn luôn lớn mạnh và tiến mãi. Thanks
@ To ALL: Chúc toàn thể các bác và quý anh chị một ngày thật vui và an bình.
@Bác Lâm: Hình như niềm vui với bác là cho - tặng hay sao ý!