Đúng đó Bác Thực xem lại kế hoạch xem sao!
Đúng đó Bác Thực xem lại kế hoạch xem sao!
Dời lại 1 tuần cũng đc nhưng mà em thấy bữa đầu (17/10), một ngày đánh 3 ván từ sáng tới chiều hơi mệt. Sao CN 31.10 ngày không tổ chức đánh buổi trưa (1 hoặc 2 ván) cho đỡ tốn tg hở bác? Mọi người cũng đỡ mất "hứng" hơn, đang sung mà phải chờ tới 3 tuần thì tinh thần hơi bị "xìu" lại, đúng không bác? :D
Đúng đó triết , hay chiều 31 đánh 1 ván ?!
Đánh 1 ván cũng tội cho anh em ở xa :D Mất công chạy lên rồi lại chạy về. cơ mà...NẾU đánh xong rồi đi nhậu thì em cũng đi :"> Vì SÁNG 7/11 em lại bận rồi.
Đánh buổi nào cũng được..dạo này em cũng rảnh time nên ở nhà cũng thấy chán...
Em cũng ok. Có ai đồng ý nữa không?
Em đồng ý, nhưng mình sẽ đánh 2 ván.
Dù gì thì giải cũng phải tiến hành, 12h30 các ae tập hợp, 13h mình bắt đầu thi đấu nha!
(1 thành viên vắng mặt 1, 2 trận ko sao đâu, đội nào cũng có dự bị mà).
Các ae nhớ thong báo cho các bạn khác trong đội mình biết để e còn thông báo cho đội chủ nhà nữa. hic hic
Chứ làm ăn chậm trễ quá là mình mất uy tín luôn!