Hihi bánh đúc ko xương, ko nhân nên người ta ví von thế bác kt ơi. Gái đẹp ko thương trai nghèo là đúng rùi, bởi vì nghèo là 1 cái tội, ai đời gái mất công đẹp lại đi yêu tội phạm. Cho dù có yêu ba má cũng ko cho đâu.
Printable View
Hihi bánh đúc ko xương, ko nhân nên người ta ví von thế bác kt ơi. Gái đẹp ko thương trai nghèo là đúng rùi, bởi vì nghèo là 1 cái tội, ai đời gái mất công đẹp lại đi yêu tội phạm. Cho dù có yêu ba má cũng ko cho đâu.
Hồi nào tới giờ tôi rất ít mua số. Nhờ bác Lâm nhắc mà mình mới mua số kỳ này. Số độc đắc lên đến 360 triêu! Đúng là trời thương mình! ít khi mua mà mình chỉ cầu cho trúng có 360 triệu thôi nhưng ổng cũng không chịu. Ổng định tăng cho mình từ 360 lên đến 550! Thôi chịu khó chờ thêm 2 ngày nữa cũng đáng ;)
Vậy là bác KT và vợ hiền nhà tôi phải tranh dành với nhau rồi. Bả nói bả và sáu người trong sở hùn tiền mua vé số kỳ này. Tôi thì lâu lắm đôi khi mới mua vé số, nếu mua cũng vì đi với bạn bè tụi nó mua, mua rồi cũng không mấy khi dò. Cái nghiệp tay làm hàm nhai nó vậy đó :).
Mai nó trèo lên top 5 rồi gần 500 mil .Tôi khỏi cần mua vì có các ông và quí phu nhân lo cho rồi Ông K mà trúng tự động ra Chase deposit 1 mil cho tôi .Ông Gió vì vợ mua nên tôi lấy rẻ 500K thôi