Theo mình, đội 2 nên rút kinh nghiệm về cách bố trí nhân sự. Hôm nay đến sát giờ mọi người mới gọi điện. Khi ấy Đăng không liên lạc được (tối hôm trước đã dự tính hôm sau Đăng đánh rồi, k biết lãnh đội và đội trưởng có phổ biến cho Đăng biết k?), Thái thì bận... đánh độ với ai đó (ở đâu đó gần quán thì phải), Nghiên không rõ bận không, Hồng Sơn không ở đó... Rút cục còn nhõn 4 người, bao gồm cả Tuấn Triệu đang trong trạng thái mệt lử (sau ván công đài dài gần 4 tiếng trước đó), cuối cùng chính người không dự định đánh là Alex bị "bắt có bỏ dĩa" lại là kỳ thủ duy nhất có điểm an ủi khi ngồi bàn tướng (hòa Lại Việt Trường)!
Vẫn biết gặp một đội mạnh như vậy, thua là bình thường, nhưng giá có đội hình tốt hơn một chút thì cái thua ấy cũng sẽ "tâm phục" hơn, bớt ấm ức hơn phần nào chăng?