Ông Xã Em Number One
Vẫn Tin Mình Có Nhau
Printable View
Ông Xã Em Number One
Vẫn Tin Mình Có Nhau
Cái này quả thực không thể đỡ được các bác ạ =)), chơi cờ mà cũng thế này thì... =))
Love Story kiểu trẻ kon nè các bác ơi :)):
Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ pha ăn mừng "độc nhất vô nhị" theo kiểu "câu cá"mà các cầu thủ nghiệp dư của CLB Stjarnan (Iceland) đã biểu diễn và đang trở thành một hiện tượng trên mạng Internet.
Thế nhưng đây không phải là lần duy nhất những con người đáng yêu của đội bóng này thể hiện óc hài hước và sáng tạo trong cách thức thể hiện niềm vui sau mỗi bàn thắng. Trước đó, họ đã từng nhảy valse trên sân cỏ, giả làm anh hùng Rambo tiêu diệt kẻ thù hay xếp thành hàng đi đều bước. Nếu có cuộc bầu chọn "Đội bóng nào vui tính nhất thế giới" thì chắc chắn Stjarnan gồm toàn cầu thủ nghiệp dư (bóng đá không phải nghề chính) sẽ giành giải thưởng cao nhất.
Màn ăn mừng bàn thắng ngu ngốc nhất :)):)):))
(Tình huống trên diễn ra trong một trận đấu nghiệp dư ở Bulgaria).
Có thể bạn đã xem rồi hoặc chưa, nhưng bạn không thể không hê-hê Bởi "Cú cắn tay" các bạn sắp xem là pha cắn dễ thương nhất trong lịch sử Youtube
Cuộc thi AFV- America's Funniest Home Videos từng thu hút hàng chục ngàn clip vui gửi về dự thi, chương trình được phát trên kênh ABC phủ sóng khắp khu vực Bắc Mỹ và Disney trên toàn cõi Á châu.Xem clip chỉ thấy 2 chú bé Harry và Charlie cắn tay nhau, xuýt xoa và cười mím chi rất cute...nhưng Clip "Charlie Bit Me" hay "Charlie Bit My Finger" vẻn vẹn 56 giây nhưng đã hút tới 181 triệu lượt xem.Các bạn xem thử nhé:
Lúc thực hiện Clip, bé Harry gần 3 tuổi còn bé Charlie thì chưa tròn 1 tuổi.
Có nhiều thứ đáng chú ý về clip này:
1. Clip chính đã đạt tới hơn 181 triệu lượt view như đã giới thiệu và còn tăng lên nữa.
2. Đến tháng 12 năm 2008, Clip "Charlie Bit Me" đứng thứ 12 trong danh sách 100 clip được xem nhiều nhất trên Youtube, lúc ấy "Charlie Bit Me" đã đạt 65 triệu lượt view.
3. Quá ấn tượng với cái sự dễ thương (cu-te)của 2 bé này, từ hành động ngốc nghếch đáng yêu của bé Harry (cho tay vào miệng bé Charlie, chắc là mới mọc răng), cho tới điệu cười và nhấn nhá trọng âm ngữ điệu của baby lúc tập nói....đã có nhiều cặp bạn thân quay clip và "nhại" (yêu) lại clip này.
Tóm lại, ấy là một clip đáng xem (hoặc xem lại), vì chỉ thấy cười và cười thôi!
Sau đây là 1 số clip "nhái" Harry và Charlie:
Và 50 năm sau :))
Xem clip máy xúc buồn cười quá. Đúng là chỉ có dân Việt Nam mới nghĩ ra cái trò máy xúc tự trèo lên xà lan rồi máy xúc làm "động cơ" cho xà lan luôn. Nếu là Tây sẽ là sao nhỉ?
Nếu là xây 1 cái nhà chục tầng thì có khi "Tây" đổ móng chán chê, chắc đe mới xây tiếp còn dân ta, thì cứ cọc tre đóng xuống là được rồi :))