Ván 7 : Mai thanh Minh (Tiên thua) Trần Quới, (1985):
Ván 8 : Trần Quới (hòa) Mai thanh Minh, 1985
Printable View
Ván 7 : Mai thanh Minh (Tiên thua) Trần Quới, (1985):
Ván 8 : Trần Quới (hòa) Mai thanh Minh, 1985
Mai Thanh Minh tiên thắng Trịnh A Sáng:
Bình luận: Lê Thiên Vị.
1. B7.1 P2-3 2. P8-5
Đây là ngón sở trường của Minh. Ở nước này các danh thủ thường chơi P2-5, nhưng Minh lại thích P8-5.
2. ... P8-5 3. M2.3 M8.7
4. X1-2 X1.1
Hậu hoành Xe không có sức phản công, hiện nay các danh thủ thường đi B3.1 đối công phức tạp.
5. M8.7 X1-4 6. X9-8 M2.1
7. P2.4 B1.1 8. X2.4 B7.1
9. B3.1 B7.1 10. X2-3 X9-8
11. P2-3 S6.5 12. S6.5 X8.4
Đây là 2 danh thủ hàng đầu VN, đã nhiều lần biết tài nghệ của nhau, nên việc bố trí quân chặt chẽ là điều cần thiết. Nước 12 Sáng đi X8.4 rõ ràng là đang giăng một cái bẫy. Cái bẫy này có lẽ ai cũng đoán ra ...
13. P3.3
Cái hay của ván cờ này là ở đây ! Minh biết chắc rằng sau khi ăn Tượng thì quân Pháo không thể chạy thoát nhưng vẫn "nhắm mắt" chui vào bẫy !
13. ... X8/4 14. P3/1 S5/6
15. M7.6 X4-7 16. M6.4 X8.4
Nước X8.4 này Sáng suy nghĩ hơn 20 phút mới đi cờ.
17. M4.5 T3.5 18. X8.7 M1.2
Đến đây các quân của Sáng đều bị cột chặt. Có thể thấy Minh đã tương kế tựu kế rất hay.
19. M3.4 S6.5 20. P5-9 X8-6
Thêm một tuyệt chiêu ! Nước bình Pháo biên này góp phần đắc lực tạo nên chiến thắng đẹp mắt. Sáng không còn cách nào khác, buộc phải bình Xe cản Mã chuẩn bị đổi quân giảm bớt áp lực.
21. P9.3 P3.3 22. M4.6 T5/3
23. X8/2 P3/1 24. X8.2 X6/2
Đến đây Minh lấy lại 1 quân, chiếm ưu thế áp đảo. Sáng đổi Xe kéo dài cuộc chiến, nhưng thế bị ghim quân vẫn không thoát được.
25. X8-4 S5.6 26. B9.1 P3-2
27. M6/4 P2/1 28. T7.5 X7/1
Minh ghim quân rất chặt nên Sáng vẫn chưa thể thoát thân. Đến đây Sáng thoái Xe chuẩn bị M7/9 thoát khỏi thế bị ghim quân, tuy nhiên Minh đã có kế hoạch khác.
29. X3.1 P2-1 30. P9-8 P1-2
31. M4.6 B3.1 32. M6.7 T3.5
33. X3-6 S6/5 34. P8-9
Đến đây hậu thua rõ, sau vài nước đi chính xác Mai Thanh Minh đã giành chiến thắng.
Ván Mai Thanh Minh tiên thắng Trịnh A Sáng bằng Java:
Ván cờ Mai Thanh Minh tiên thắng Lữ Khâm trong giải Cờ Tướng Châu Á 1994:
Lúc này Lữ Khâm đang trên đỉnh cao phong độ. Mặc dù được đi tiên, nhưng do trình độ cao của Lữ, anh Minh không hề có chút ưu thế nào trong khai cuộc.
Tuy nhiên anh đã sử lý trung tàn thật siêu đẳng, khiến cho Lữ Soái dù đã vận hết công lực chống đỡ vô cùng dẻo dai nhưng vẫn phải chịu thất bại.
Những nước cờ hy sinh quân giành thế công của anh Minh thật không thể chê vào đâu được.
Mời các bạn xem ván cờ:
topic rất hay .Cám ơn anh Gà,anh Minh Ngọc và Reporter
Anh "Gà" và anh Trí bác sĩ dày công sưu tầm và post quá. Xin trân trọng cảm ơn các anh! Mong sẽ tiếp tục nhận được thêm những ý kiến, kỷ niệm, hồi ức với danh kỳ Mai Thanh Minh của đông đảo quý kỳ hữu gần xa chia sẻ, đóng góp cho topic nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày "Độc cô cửu kiếm" chia tay chúng ta!
Mới đó mà đã 1 năm rồi, nhanh quá...
Bác "congaco" hay các mod oi giúp mình post các ván cờ trên theo dạng hình flash cho xem với. Máy mình kg thể xem trong miền java được. Tiếc quá!
Thanks bác trước!
Các bác cho em hoi'anh Minh vì sao không chơi cờ nữa vâỵ?