Em xin hỏi là bác Mập Ú đọc xong có "hai hàng nước mắt cứ chảy dài" thật không đấy??:P
Printable View
Câu chuyện thật cảm động về tình yêu của một người sắp ra đi sang thế giới bên kia. Nhưng mình không thích yêu kiểu của cậu bé này, hơi "nhu nhược và lụy tình".
Tôi có quen một ông anh rất mê gái,đi đâu nhìn thấy chị em mắt anh ta cũng sáng lên và tuyên bố với các chiến hữu mấy câu như đinh đóng cột:
" Chị mày đấy! "
Cứ như thể chị em phụ nữ trên thế gian là của anh ta vậy.:-??:-??:-??
Tôi tin chắc nếu chỉ còn một ngày để sống,thì anh ta sẽ tìm đến nhà tất cả các cô gái đã từng "đá" anh ta rồi.............trả thù.
@ 6789: Em không nói huynh đâu nhá! :)):)):))
Em sẽ viết di chúc và sau đó đi massage,hehe ;;)
@Hung_namdong: Phụ nữ không phải để đánh,dù chỉ bằng 1 cành hoa(dùng gạch đi...:))) cho nên không có chuyện đến nhà ai mà trả thù đâu nhé [-X.
p/s: Anh có như em nói đâu hic cứ nói quá lên,trên TLKD cũng có "chị mày" đấy,hôm nào anh nói cho thì nhớ chào hỏi "chị mày" nhé =))...
Câu chuyện ca ngợi tình cảm của cậu bé (đàn ông khi yêu) cho người yêu đó thôi bác thèmgáidep chứ không hẳn lụy tình đâu anh ạ!