Johan Cruyff: Florentino Perez không nên mời Mourinho
BongDa.com.vn - Johan Cruyff: Florentino Perez không nên mời Mourinho
Printable View
Johan Cruyff: Florentino Perez không nên mời Mourinho
BongDa.com.vn - Johan Cruyff: Florentino Perez không nên mời Mourinho
UEFA không chấp nhận đơn kiện của Real Madrid
BongDa.com.vn - UEFA không chấp nhận đơn kiện của Real Madrid
Mourinho là nỗi hổ thẹn của Real
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da
Hậu trường Real: Mâu thuẫn thêm sâu sắc?
Bóng Đá + | Hậu trường Real: Mâu thuẫn thêm sâu sắc? | Bong da
Mourinho cảm thấy bất an
Bóng Đá + | Mourinho cảm thấy bất an | Bong da
Mourinho sợ trọng tài Frank de Bleeckere lại bênh Barca
UEFA vừa công bố trọng tài Frank de Bleeckere sẽ cầm còi trận bán kết lượt về giữa Barca và Real Madrid, HLV Mourinho ngay lập tức có phản ứng.
Bóng Đá + | Mourinho sợ trọng tài Frank de Bleeckere lại bênh Barca | Bong da
Real chỉ trích UEFA vì không phạt Barca
Trợ lý HLV Aitor Karanka của Real Madrid chỉ trích UEFA vì đã bác bỏ đề xuất phạt 6 cầu thủ và HLV trưởng Pep Guardiola của Barca.
Bóng Đá + | Real chỉ trích UEFA vì không phạt Barca | Bong da
C
01h45 đêm nay: Barcelona vs Real Madrid
Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với Người đặc biệt, một khi Jose Mourinho đã hết phép trong nỗ lực giúp Real Madrid tìm lại ánh hào quang xưa cũ.
Bóng Đá + | 01h45 đêm nay: Barcelona vs Real Madrid | Bong da
Triết lý Mourinho: Kẻ thù của bóng đá thế giới 2010?
Lăng kính: 100 năm trước...
BongDa.com.vn - Lăng kính: 100 năm trước...
Hôm qua, Jose Mourinho bảo rằng ông đáng nhẽ nên sinh ra từ 100 năm trước, khi người ta “không giả nhân giả nghĩa như bây giờ”.
1. Hôm qua, Jose Mourinho bảo rằng ông đáng nhẽ nên sinh ra từ 100 năm trước, khi người ta “không giả nhân giả nghĩa như bây giờ”. HLV của Real Madrid tin rằng con người bây giờ sống giả dối quá, không nói những điều mình nghĩ, không tử tế, không thật thà nữa, mà chỉ xoay xở mọi cách để tồn tại. Ông là người chỉ nói những gì mình cảm thấy, nên không được chấp nhận trong thời đại này.
Nếu có phần nào đúng trong lời phát biểu của Jose Mourinho, thì đó là việc những hành động của ông đang không được chấp nhận trong thời đại này. Hành động chọc ngón tay vào mắt trợ lý HLV của Barca đang khiến một bộ phận lớn trong dư luận Tây Ban Nha (và cả thế giới) gai mắt. Truyền thông chỉ trích, liên đoàn xét tội, và rất nhiều người đã từng yêu mến Mourinho cảm thấy buồn rầu.
Còn cái mốc 100 năm mà Mourinho đưa ra để nói về bản chất của xã hội loài người đương đại (một vấn đề thật to tát làm sao), là cái cần nghiêm túc bàn lại.
Bởi từ gần 300 năm trước, triết gia vĩ đại của trường phái Khai sáng Jean Jacques Rousseau đã khẳng định rằng văn minh là khi con người biết dựng hàng rào. Hiểu nôm na là con người trở thành con người bởi họ sống theo những quy tắc, những định chế và khế ước. Diễn đạt phũ phàng theo kiểu Rousseau: “Con người chỉ có tự do vào lúc anh ta sinh ra, mọi lúc khác anh ta sống trong sự ràng buộc”.
Và thật ra thì việc xoay sở mọi cách để tồn tại không phải là cái tội. Đó là điều đã làm nên xã hội loài người.
2. Con người trở nên văn minh khi họ biết dựng hàng rào và sống khỏe trong những hàng rào. Bóng đá trở thành môn thể thao vua cũng bởi những “hàng rào”, những luật chơi phức tạp của nó và cách người ta biến tấu với những luật chơi ấy.
Luật chơi của bóng đá không phải chỉ gói trong quyển sách luật của FIFA. Có rất nhiều luật lệ bất thành văn khác: những tính toán điểm số, nhân sự, đấu pháp, những nguyên tắc ứng xử nơi hậu trường và trước giới truyền thông, những cuộc tâm lý chiến. Chính những thứ nằm ngoài sách luật ấy làm nên sự hấp dẫn cho bóng đá.
Và điều đáng nói nhất là Jose Mourinho cũng đã từng là một người rất giỏi “chơi” cùng những “hàng rào” của bóng đá. Sự nghiệp của ông nhuốm màu huyền thoại vì biết bao nhiêu nghi án, nào là bí mật dùng điện thoại để điều khiển trận đấu khi bị truất quyền chỉ đạo, nào là bắt cầu thủ từ Chelsea đến Real Madrid phạm lỗi để tẩy thẻ…
Chính Mourinho hiểu rằng cuộc chơi này không có “nghĩ thẳng, làm thẳng”, chính ông là người hiểu hơn ai hết về cái gọi là “xoay sở để tồn tại”.
3. Barcelona, đội bóng mà chắc hẳn là mục tiêu chính của cái quy kết “giả nhân giả nghĩa” của Mourinho, chẳng phải là một đội bóng trinh nguyên không có vết đen. Họ cũng phải sống và vươn lên theo những “hàng rào”. Họ cũng phải tính toán, cũng phải tận dụng tối đa sơ hở của các trọng tài (một trong những luật bất thành văn của bóng đá).
Con người không thể đi tới sự hoàn mỹ, nghĩa là vẫn tồn tại mà vẫn có thứ “tự do đích thực” thích làm gì thì làm. Người ta chỉ có thể cân bằng hai thứ ấy ở mức độ nào đó. Và đó là điều thày trò HLV Pep Guardiola đã làm được.
Để nói về “nghị lực sống thật” của bản thân, Mourinho trích ra một câu nói rất nổi tiếng của Friedrich Nietszche: “Cái gì không giết nổi anh sẽ làm anh mạnh mẽ hơn”.
Nhưng cũng có những cái không giết anh, mà cũng không cho anh sống được tử tế. Ví dụ như sự bất lực và cùng quẫn khi đã giở hết bài mà vẫn là kẻ thua.
P/S: thật không hiểu Mou nghĩ gì nữa..mình rất thích những người cá tính và tài năng như Mou nhưng đôi khi Mou quá cuồng ngôn,quá hiếu thắng và khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng về hành động thiếu quân tử của Mou..Barca cũng như Real thôi,cũng phải xài thủ đoạn và hàng rào để chiến thắng chứ..khi mà chính bản thân Mou cũng xài thủ đoạn mà không thắng được thì hãy biết chấp nhận thất bại và tiếp tục cố gắng đi...Mou luôn nói rằng ông ấy làm mọi thứ để bênh các cầu thủ và cổ động viên nhưng đôi khi lại làm sai sự thật,đi ngược lại với lợi ích tập thể và cố tình dung túng cho những sai phạm của đội bóng..1 người không biết chấp nhận thất bại thì chắc chắn không phải là 1 người quân tử..