-
Đã 86 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Anh Chiến đang dồn sức công sát, ăn được 1 sĩ 1 tượng của Linh.
Trận chiến vẫn tiếp tục vì anh Chiến ko thể hòa.
Anh Chiến còn 24 phút - Linh còn 3 phút
-
Nước 91, Nguyễn Hoàng Chiến đã phi tốt sang sông! Mở đường cho pháo vào trung lộ nhưng Linh tấn pháo quá hà cản lại
-
Không ngờ ván công đài thứ 34 lại gay cấn thế. Thú vị thật. Chỉ khổ cho các thành viên BTC cũng phải "ôm bụng đói" theo...
-
Anh Chiến chấp nhận hòa sau 3 tiếng rưỡi vần nhau. May quá!!! Bsx phải đi xem phim vào lúc 2h :))
-
dã man ván công đài. đánh từ 9h30 tới tận hơn 1h chưa xong. thế này thì khổ thật
-
Có lẽ nên chuyển giờ của Thăng Long Kỳ Đài lên sớm hơn đi BTC ơi! Trung bình 1 ván đấu phải tầm 3h-3h30. Vậy nên chăng Thăng Long Kỳ Đài bắt đầu lúc 8h30 sáng thứ 7? Kết thúc ván đấu vừa đẹp lúc khoảng 11h-12h. Kịp bia bọt :D
-
Phần lớn các trận công đài đều kết thúc sau 12h trưa, nói chung phù hợp với một số anh em và một số khác thì không phù hợp.
Có khi trận đấu muộn vì các kỳ thủ đến muộn, có khi lại vì chờ vì khán giả quá ít.
Đánh sớm hơn thì phần khai cuộc sẽ ít khán giả, nhưng Themgaidep ủng hộ phương án đánh sớm hơn như bsx.
-
Chúc mừng CHIẾN Ếch Xanh tuy ko giành được chiến thắng nhưng cũng ko chịu thua .
Khâm phuc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!