Chính xác thế , đó là Lý Chí Hải tặng cho ông Phạm Tấn Hòa , nhờ đó mà ông Phạm Tấn Hòa được phong là 'Thuận Pháo Vương" . Nhưng vì lúc đó không biết tên quyển sách (do xé bìa) nên làng cờ đạt tên là " Kim Cương chỉ lực"
Printable View
tượng kỳ trung phong chỉ chuyền tay thôi,chứ làm sao có bán được chứ!!!!!!sách bây giờ tào lao lắm,sách cũ của thời trước mới có giá trị cho thi đấu và nghêu ngao giang hồ@@@@@@@@ tui thì có cả một tủ sách luôn đấy.!!!!!!!cao thủ cần thơ....nguyễn quốc huy......
Tượng kỳ trung phong thì tui luyện nát bấy sách rồi,con quyển 5-6 pháo phá bpm thì tui đây cũng có rồi.ngoài ra còn nhiều kỳ phổ khác nữa.........ai muốn được chiêm ngưỡng và sở hữu thì liên hệ sđt:01683040396 gặp huy ,hoặc ghé cần thơ nhé.đống ý chuyển nhượng với giá thỏa thuận.!!!!!!!
Làm sao mua được sách đây nmấy bác
Không ngờ nhà sách Đà Lạt nhiều sách cờ quá bác Gà nhỉ. Có nhiều quyển ở Sài Gòn không thấy bán nữa. Mua hết đống này về, luyện một hồi tẩu hỏa nhập ma là cái chắc. Hehe.
Thời điểm chụp hình này cũng hơn 1 năm , gần đầy có lên Đà lạt và ghé lại hiệu sách nhưng thấy không còn đầy đủ như lúc đó