Chung kết Đông Đô kỳ đạo lần 3: Lê Đức Anh vs Nguyễn Đức Tuyển
:loaloa1 Trận chung kết được chờ đợi sẽ diễn ra lúc 3h chiều nay ngày 11-07-2013.
Đoạt mệnh thư sinh - kỳ thủ Lê Đức Anh, với những nước cờ bay bổng tiêu diêu...trong nhu có cương, mềm như nước, cứng như đá...khai - trung uyển chuyển như thiếu nữ đôi mươi, sát - tàn mạnh mẽ như chàng trai mười bảy. Đây sẽ là thử thách quá sức với kỳ thủ Nguyễn Tuyển, liệu có bất ngờ nào xảy ra???
Chung kết Đông Đô kỳ đạo lần 3: Lê Đức Anh 2-0 Nguyễn Đức Tuyển
Đúng như dự đoán, đoạt mệnh thư sinh - Kỳ thủ Lê Đức Anh đã có một ngày thi đấu xuất sắc, chúc mừng anh đã bảo vệ thành công ngôi vương.
- Ván 1: Lê Đức Anh 1-0 Nguyễn Đức Tuyển
- Buổi trưa trước h thi đấu, kỳ thủ Tuyển đã ăn mừng chiến tích lọt vào trận chung kết, a cùng 1 số anh em trong clb, ngồi làm vài chén với đĩa lòng lợn...buổi chiều thi đấu khá bão, bỏ xe lấy mã...làm giật mình tất cả mọi kỳ thủ có mặt...tưởng có cục gì đây. :))
- Ván này kỳ thủ Lê Đức Anh đã thể hiện được độ quái, sự già dơ của mình, anh nghiên cứu khá kỹ về đối thủ...biết thế mạnh của mình là đỡ thuận pháo hoành xa...a đi tiên, chọn ngay biến hoành xe, né tránh sở trường, gây bất ngờ cho đối thủ.
- Ván này đến nước thứ 13 xanh nhảy mã đấu xe là ưu.
Ván 2: Nguyễn Đức Tuyển 0-1 Lê Đức Anh
- Sai lầm nối tiếp sai lầm, hôm nay mình liên tục đi các nước cờ yếu, nước thứ 8 thay vì nhảy mã bằng thoái xe lộ 3 liệu có tố hơn???
- Nước thứ 12 thay vì mã thoái cung, bằng pháo 8.3 phế mã có lẽ tốt hơn?