Lôi bà Tưng lên đây làm loạn diễn đàn ah?có Thằng Tưng là đủ rồi nhá bác
Printable View
Khà khà, bây giờ Tưng ta đã dẫn bài tới đoạn hào hứng rồi đây.Người ngoài cuộc như tui đọc xong cứ tưởng như là đang xem tiểu thuyết.:hoa2 gởi đến Tửng qua đường FAX phát nhanh nè. Phát huy tốt bài "Tưởng Ký" trào lộng của Tửng nhé , nhưng ... vẫn mang nét vui là chính.
Thím Tưng chém tiếp đi. :)
Chúc Thím Tưng một ngày thật nhiều niềm vui.
Mấy hôm nay ít xem bài vì mải rong chơi giờ mới biết có chú Tưng đang viết Thăng long ký sự .Đọc một lát mới nhận ra đôi điều .Chú Tưng này xem ra cái biết là do người khác kể lại chứ không phải tu luyện lâu năm ở đây .Tôi nghĩ chú thuộc nhóm ở quán TLKD chắc nghe đuợc các bậc tiền bối như Vuminh9999 hay chú Trung trò chuyện mà biết .Chuyện chú biết thuộc riêng tư cá nhân ,nick chú nhắc toàn người mới hoặc rất ít sinh hoạt .Nếu chú ở lâu tất phải biết những người như nhachoa và cuộc tranh luận nẩy lửa về Tam quốc Chí giữa ba nhân vật mà tôi hết sức ngưỡng mộ Gà làng cờ 6789 và 123456
Chú cũng phải biết ai đã đặt cho Cụ Lu cái tên bất hủ và duyên cớ do đâu .Bài thơ Giã từ Bình Phuớc của người con gái tài sắc đã gây cảm hứng cho bác Songhuong làm cả trăm bài thuơng nhớ .Người con gái đó tài hoa và lôi cuốn đến độ chung thủy như bác Jayjay mà còn định về quê ly dị người vợ cả xong rồi lên đây tính chuyện trăm năm nhưng rồi thấy chẳng nuớc non gì đành bỏ ý định đó .Những người độc đáo như Strawberry,Huyenmapu , Hung-namdong ,Maikoikoi với yêu đuơng bão táp ...còn nhiều nữa như nghiadiamusuong dịch giả tài hoa bậc nhất , Âm tàn lão quái người có chữ kí rợn người ...Nâng chén tiêu sầu ...tìm cầu đi
Khi nào chú nói hết thì lão mới tin chú là thứ thiệt
Ối...Bác Thợ Điện kể lại chuyện cũ làm e xúc động bồi hồi quá,bao nhiêu kỷ niệm đẹp xưa lại ùa về:))))
Thanglongkydao là chốn Ngọa Hổ Tàng Long, nhiều nhân vật ưu tú nổi bật quá -bd, cháu đang cố nhồi nhét hết vào cho đủ, không thôi thiếu một chỗ ngồi trong chiếu giữa làng cho các cụ cũng chẳng xong ạ ;))
@ Repoter : Em chả liên quan đến Tưng Tửng gì đâu nhá , em mà viết thì làm sao dám dây với thằng thèm , nó giết em ngay tắp lự , he he !!!