NĂM CỬA Ô HÀ NỘI trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương mùa giải mới( 2015) với slogan:- "Các anh đều có công nên Đoạt Cúp- Đến nay chỉ cần ôm giữ Cúp !"
https://scontent-lax1-1.xx.fbcdn.net...24&oe=563F06A4
Nói như vậy nhưng ai cũng hiểu : " Đoạt cúp đã khó , giữ cúp còn khó hơn" cho đến nay mới chỉ có Kỳ Hữu mới 1 lần làm được điểu đó!
9H30 Thứ bảy ngày 8/8 Năm cửa Ô HN ra quân và chạm trán Đội tứ Phương Huynh Đệ ở lượt thi đấu đầu tiên: ( 6-2)
https://scontent-lax1-1.xx.fbcdn.net...d2&oe=564D263D
Bàn 1 Nguyễn Trung Kiên tức (phượng sồ)đi tiên gặp Phùng Quang Điệp (2-0)
Bàn 2 Trần Quang Chiến (Hà Nội kiếm) tiên thủ vs Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Bưởi) (2-0)
Bàn 3 Lê Hải Ninh(Vô địch vòng loại trạng cờ Bắc phái 2015) hậu thủ gặp Bùi xuân Tùng( hình như là Tùng MTV)(2-0)
Bàn 4 Nguyễn Thăng Long (đội trưởng 5CO) TIÊN gặp Mạc văn Thành ( thành viên bí ẩn mới được tuyển trạch) (2-0)
Diễn biến : Vào cuộc khi tiếng bắt đầu vang lên sau cái bắt tay hữu nghị là những cuộc chiến thật sự không khoan nhượng . Và như thường lệ ATLQ lại là người đầu tiên ghi 2 điểm cho 5 cửa Ô tại mùa giải mới khi lấy pháo đầu đập tan Tây Tạng quyền của đối thủ sau khi cạn 2 ly trà đá.
Sau đó ít lâu Ninh Cót cũng Hâu thủ thành công bằng quả đối binh cuộc trước kỳ thủ trẻ bằng thắng tàn (xe pháo tốt lập công trước xe mã 3 tốt nhưng tướng trần trụi)
Chiến đen gặp nhiều khó khăn trước Dũng Bưởi nhưng cuối cùng cũng chớp được thời cơ thắng đối thủ ở một ly ông cụ và tỷ số là 6-0 cho đội nhà!
Những tưởng với Tướng Điệp thì việc lấy điểm trước Kiên Sồ thì như thò tay vào trong túi của mình cái chính là 1 hay 2 mà thội nhưng ko phải thế " Bàng Thống " quả "không phải dạng vừa đâu" anh đã dạng chân hết cỡ và lấy đầu Điệp mang về phong truyền thống của 4PHĐ làm bàn danh dự.
Trận đấu khép lại với tỉ số 6-2 cho Năm Cửa Ô Hà Nội .
TỔNG KẾT THÀNH TÍCH SAU VÒNG 1:
Điệp : BẠI ( 01 bàn) (-50K)
CHiến: ĂN ( 01 BÀN)
NINH : ĂN ( 01 bàn)
LONG : ĂN ( 01 bàn)
Có tiếng xì xào của Kỳ Hữu : "Tìm điểm yếu ở NĂM CỬA Ô chỉ có thể là Điệp tại thời điểm này !"
LƯỢT 2
15H Chủ nhật ngày 09-08- 2015
NĂM CỬA Ô gặp Tây Sơn: (2-6)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
1- Hà Văn Tiến gặp Phùng Quang Điệp ( trận cầu đinh được lên videoclip)( 2-0)
2- Lê Hải Ninh với Nguyễn Thành Thái (1-1)
3- (Hứa Ngân) Linh & Nguyễn Thăng Long (1-1)
4- Trần Quang Chiến& Nguyễn Anh Tú (0-2)
Trận cầu đinh Bảng B hễ ai đi tiên thì trước sau cũng lắp hết súng vào quốc lộ số 5 ( để Đồ Sơn hết0 , Tai bàn 4 CHIến đen sa vào trận song pháo quá Hà của Tú thày giáo. Sau 3 tiếng đồng hồ đấu trí đến khi có tiếng " cục rồi à !" của Thi gà thốt lethì 02 điểm đầu tiên đã thuộc về Tây Sơn . Sau Đó ít lâu thì Thái quê Bác đã bức hòa Vua cờ thế qua cuộc sw bình phong phế mã . Vua cờ thế gan dạ ăn mã cầu biến và ưu thế nhưng đã bỏ lỡ cơ hội (3-1 cho TS).
Điệp sau trận đầu thất bại thì trận 2 gặp ngay sao quả tạ Hà Văn Tiến.Vào cuộc Tiến triển khai trận pháo đầu tuần hà pháo (như của trạng cờ hay chơ)i thì Điệp khá bình tĩnh chống trả bằng chiêu bình phong hoành xe khá đẹp mắt uyển chuyển .Thế nhưng có lẽ do tuổi cao sức yếu nên Điệp đã ko trụ nổi trước sức ép LIÊN TỤC của Hà thiếu hiệp. Cuối cùng Điệp ký giấy nhận thêm một lần thất bại tại giải lần này . Đến đây Điệp nhìn thấy cái gì cũng "Đen quá!"
Dù Lãnh Đội đã thi đấu rất gương mẫu và cầm chân Linh Béo khiến Linh suýt rụng kim (khi Lãnh Đội Thái quê Bác nhắc liên tục). Chỉ đến khi đồng đội đã ngã xuống hầu hết thì cũng hiểu ( 1 cánh én giờ cũng chẳng làm nên mùa xuân), nên Dù cố găng kiếm tí hệ số cũng bị bất thành đầy tiếc nuối . Khi xe pháo 2 tốt sỹ tượng bền bị xe pháo khuyết tượng đá hòa. Là kỳ thủ trực tiếp thi đấu tôi cũng xin nhận sai sót về minh trong trận đấu này một phần!
SAU Vòng 2 kết quả thành tích của đội như sau: 2 trận 02 điểm HS ( 8-8)
ĐIỆP : Bại ( 02 búa) ( trị giá 02x -50k= -100k)
Chiến: Bại ( 01 búa= -50k) ĂN ( 01 búa)
Ninh : ĂN ( 01 búa) Hòa ( 01)
Long : ĂN ( 01 búa) Hòa ( 01)
TÔI chỉ thấy chuyện bị hòa khi đi hậu vừa rồi mới là đen thôi.
Chúc anh em thi đấu tốt hơn các vòng sau!