Rất xin lỗi các bạn vì hồi âm muộn. Lý do là ngày hôm nay HKC phải tham gia hội nghị Doanh Nghiệp trẻ nên không online được dù có đọc các comment. ĐT thì trả lời rất bất tiện vì không đầy đủ ý nghĩa!
Bằng chứng:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...32514751_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...60663948_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...59443259_n.jpg
Giờ đã về nhà, ngồi trước máy tính, HKC xin mạn phép nói lên mục đích của việc mở Topic này:
- Ngay bản thân HKC vẫn công nhận tài năng của Lại Lý Huynh, nhưng hoàn toàn không ủng hộ các nghi vấn tiêu cực, từ sau giải đấu, HKC chưa có lấy một câu chúc mừng nhà Vô địch.
- Khi mở Topic này, nếu số đông ủng hộ Lại Lý Huynh, điều đó có nghĩa là rất OK. Nhưng nếu ngược lại, thì chính bản thân LLH và một số nhà làm thể thao phải xem lại mình để phấn đấu hơn nữa.
- Đúng là tôi có tính chơi ngông, ví dụ như mở Topic này, nếu Lại Lý Huynh bằng tài năng thực sự của mình, gửi chiến thư thách đấu trên toàn Việt Nam và có kết quả tốt. Tôi muốn cảnh tỉnh một số nhà làm thể thao rằng: Anh (hay ông) thấy đấy, Huynh nó đánh thật cũng thua ai đâu, đây là tài năng của em nó. Vậy thì hà cớ gì giải nào cũng phải dính vài nghi vấn tiêu cực, điều này chỉ làm giảm giá trị của Huynh và tạo cái nhìn không mấy thiện cảm trong mắt người hâm mộ. Còn nếu Huynh có kết quả không thực sự tốt, thì rõ ràng là Huynh chưa đủ tài năng và chưa xứng đáng để hưởng thụ những gì người ta bằng mọi cách đem lại cho Huynh. Nên đầu tư vào những cái khác hợp lý hơn. Tôi muốn chứng minh rằng: tiêu cực hay không cũng phải có cái đích hợp lý và xứng đáng.
- Lạm bàn thêm chút xíu, nếu tại một giải đấu, mà cứ có tiêu cực hay nhiều nghi vấn, thì trước hay sau gì, các nhà tài trợ cũng rời bỏ. Lịch sử chứng minh rằng, bất cứ một sự việc cụ thể nào, tiêu cực càng nhiều thì sẽ có càng thụt lùi. Nếu đánh mà có tiêu cực, HKC đây cũng có thể vô địch, này nhé, đánh 3 ván thắng, mua 5 ván là Vô địch chắc. Nếu tài năng tôi chưa bằng người ta, thì tôi bỏ tiền nhiều hơn chút xíu để mua, thế thôi, tôi sẽ vô địch, cần gì đầu tư hay tuyển mộ nhân tài...
-Nhìn nhận một cách khách quan: Vấn đề tiêu cực của thể thao Việt Nam là cả một hệ thống, nếu thi đấu sòng phẳng và công bằng thì sẽ như thế nào? Không phải chỉ các ván đấu có Lại Lý Huynh mới có tiêu cực, mà hầu như tất cả các ván đấu và các kỳ thủ có khả năng tranh chấp đều có tiêu cực. Không ghanh đua tiêu cực thì "tôi thua anh"! Thực sự mọi vấn đề và cách nhìn về Lại Lý Huynh chỉ vì kỳ thủ này vô địch nên bị soi kỹ hơn. Ngay cả ván cuối của một chú ngựa ô của giải HKC vẫn biết trước kết quả hòa lúc... 6h00 sáng! Ai đó còn nói rằng: Tường thuật ở bàn Cờ Treo cho có chứ tụi nó hòa rồi"!
- Về phần Lại Lý Huynh, sẽ chấp nhận mọi lời thách đấu của bất cứ kỳ thủ nào, mục đích chính là giao lưu kỳ nghệ, nâng cao chuyên môn, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia và quốc tế kế tiếp. Thực ra thì hình thức thi đấu cũng như kỳ đài nhưng là một sáng tác mới, các kỳ thủ phải bỏ tiền túi ra để thể hiện khả năng của mình, tránh mọi tiêu cực có sự giám sát của trọng tài. Lại vừa có ý nghĩa nhân văn khi dùng số tiền đó để góp vào các hoạt động từ thiện. Kỳ thủ ở xa sẽ được Cty HKC tài trợ tiền vé đi và về để thi đấu. Rất mong các Kỳ Hữu phia Bắc thu xếp thời gian vào Sài Gòn một chuyến.
- Có một câu nói rằng:
Tôi không thể điều khiển hướng gió, nhưng tôi sẽ lèo lái con thuyền của mình bằng nhiều cách để về đến bến. Vì thế, tôi tuyên chiến với tiêu cực theo cách của mình, chủ động hơn và chuẩn xác hơn, có tính khả thi hơn là la làng lên như lúc trước. Càng không thích nhiều kẻ nói nước đôi, rồi "hehe" "hihi" bảo là góp phần chống tiêu cực.