a.Kiên Phượng Sồ nhìn ảnh mới cắt tóc hay sao mà trông "đẹp trai" ghê! nhìn manly hơn hẳn những ngày bình thường, a.Sồ vs mọi người cố lên :venhvao
Printable View
a.Kiên Phượng Sồ nhìn ảnh mới cắt tóc hay sao mà trông "đẹp trai" ghê! nhìn manly hơn hẳn những ngày bình thường, a.Sồ vs mọi người cố lên :venhvao
Hôm nay phải làm Hành Chính, sắp được về để ra cổ vũ ae thi đấu rồi!
Tình hình các trận đấu thế nào rồi nhỉ các PV chiến trường?
Do mạng ở quán có vấn đề, e ko tttt được . Hiện tại, có 1 số bàn đã có kết quả:
Nguyễn Xuân Long 0 - 1 Hà Văn Tiến
Nguyễn Trường Sơn 1 - 0 Nguyễn Thị Hạnh
Phạm Kim Loan 0 - 1 Nguyễn Anh Quân
Bùi Đình Quang 1 - 1 Nguyễn Tiến Cường
Phạm Tuấn Linh 1 - 1 Chu Thu Trang
Tình hình thông tin về giải đợt này chán thật đấy!
Em đi vắng. Nhà Hoàng có tang nên em nó về quê hôm qua. Hôm nay Thịnh thi lại gì đó. Đã nhờ được Hưng Hải và Maikoi, chim chích ra thì mạng ở quán trục trặc. Mọi người thấy thiếu thông tin thì thông cảm cho nhóm phóng viên dùm. Cảm ơn ạ.
P/s: các đội vui lòng post biên bản đội mình nhé...
Cập nhật kết quả
Hà Thành - Kỳ Siêu (4-4)
Bùi Đình Quang 1-1 Nguyễn Tiến Cường
Nguyễn Hồng Quân 2-0 Nguyễn Danh Quỳnh
Đinh QUang Vinh 0-2 Vũ Văn Hiệp
Vũ Hồng SƠn 1-1 Nguyễn Quang Nhật
Do mạng của TLKĐ quán bị lỗi nên chưa cập nhật được kết quả cho mọi người.
Sau đây là biên bản của các cặp đấu:
Vũ Hữu Cường 2 - 0 Lê Quang Minh
Nguyễn Đức Hà 1 - 0 Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Tường Long 1 - 1 Tôn Thất Hưng
Trần Minh Nhật 2 - 0 Lê Quang Hưng
Tường thuật các ván đấu giữa CLB Hà Thành vs CLB Kỳ Siêu:
ván 1:
anh Bùi Đình Quang Tiên Hòa anh Nguyễn tiến Cường
thế trận Trung Pháo quá hà xa đối Bình phong mã quá hà pháo
đối với ván này,gặp đại địch là danh thủ Nguyễn tiến Cường nhưng anh Quang đánh rất chặt chẽ,cẩn thận,chỉ cần thấy hơi bất ổn là anh dùng ngay kế sách Phi thắng Tất Hòa,cùng chia điểm với đối thủ cho dù nếu xét một cách khách quan thì hình cờ của anh Quang là cờ thượng phong.
ván 2: Nguyễn Danh Quỳnh Tiên Bại Nguyễn Hồng Quân
thế trận Thuận Pháo trực xa đối hoãn Khai xa
ở ván cờ này khát khao chiến thắng đã đc bộc lộ ngay từ nước đi đầu tiên,sau khi suy nghĩ một lúc khi thấy đối thủ chơi Pháo 2-5,bản thân tôi liền đóng pháo 8-5,hòng mong trong đối công tìm chiến thắng,và cuộc chiến này thật sự khốc liệt.Chỉ có điều ván này đối thủ đi cờ quá hay,toàn chiếm hết tiện nghi.ở trung cục là đi nước khéo bắt đc mã,hơn binh.Nhưng mọi công sức đều thành Dã tràng xe cát biển đông khi ở nước 40 anh Quỳnh đã phạm phải một sai lầm chí mạng,không nhận ra "nước nguội" Binh7.1 bắt xe hỏi cục,sau đó lại có nước khéo B7-6 hiến tốt.Đến đây thì bên Đỏ lắc đầu ngao ngán tự trách bản thân vì đã để lỡ chiến thắng trong tầm tay.Một chiến thắng hết sức may mắn đối với bên Đen,tuy trong tình cảnh mất quân nhưng không cam chịu ở nhà cố thủ mà xông lên đấm đá túi bụi.
ván 3:anh Đinh Quang Vinh Tiên bại anh Vũ Văn Hiệp
thế trận Tiên Nhân chỉ lộ đối Phi hữu tượng
được cầm tiên thủ ở ván này,anh VInh đã ngay lập tức dùng thế trận sở trường là "Tiên ông chỉ đường"mong thi đấu công lực trung tàn với đối thủ,phải nói rằng ván này anh đỡ khá dẻo,khi mà giải vây được một loạt nước bí ở trung cục.Nhưng đến khi hình cờ ưu thế,có vẻ như anh lại quá lạc quan,ham công quên thủ,để cho đối phượng liên tục phế Tốt tranh tiên,hạ pháo đáy,đưa mã đáy từ điểm thấp lên cao,hình thành cục diện khá nguy hiểm Tam tử quy biên,trong khi hình cờ bên anh chỉ có Đơn Xa mã nơi tiền tuyến,chưa thể công phá được thành trì bên địch.Một ván thua khá tiếc nuối đối với anh.:botay
ván 4: Nguyễn Quang Nhật Tiên hòa anh Vũ Hồng Sơn
thế trận Trung pháo quá hà xa đối Bình phong mã Bình pháo đổi xe
cuộc chạm trán giữa điện quân Hiệu Úy bôi 2013 và anh Vũ Hồng Sơn.Thật sự mà nói ko biết ván này Nhật chủ quan hay anh Sơn oánh quá hay nhưng theo cảm nghĩ bản thân thì bên Đen phải thắng ván này mới đúng(Do biên bản thiếu nên ko thể TT đến giai đoạn Tàn cục).Khi hình cờ đại ưu thì anh Sơn lại ra lệnh lui binh,để bên Đỏ có cơ hội xoay chuyển cục diện,cuối cùng hình thành Tàn cục bên Đỏ Đơn pháo Song Mã đối bên Đen ĐƠn xe song sĩ.Không hiểu thế nào mà cuối cùng anh SƠn cũng thủ hòa thành công,mang về 1 điểm quý giá cho CLB.
p/s:Nếu như BÓng đá là môn thể thao vua hấp dẫn người xem vì lối chơi đồng đội và nhưng giây phút kịch tính thì môn Thể thao trí tuệ này cũng hấp dẫn chả kém gì Bóng đá.Có những ván cờ tưởng thắng đến mười mươi thì lại thua thảm và ngược lại,phải chăng đây là một nét thú vị độc đáo trong nghệ thuật Cờ tướng???:angel