Gửi bởi
thanhxdcdhd
Chiều nay, trận Thành già vs 007 diễn ra khá hấp dẫn. Thành già lâu ko được thi đấu nên nhập cuộc rất "máu". Ván 1 được đi tiên nên Thành già nhanh chóng triển khai thế trận trung pháo đối Bình phong mã của 007.biết 007 dạo này tập luyện thường xuyên nên Thành già ko đi đúng cuộc quen thuộc mà sử dụng trận ngũ lục pháo, nhảy mã biên. Quả nhiên 007 lúng túng đi nước yếu. Ko bỏ lỡ cơ hội Thành ra vây hãm Liên tục kết quả 007 nhanh chóng đầu hàng khi dính cục " pháo đầu trùng Tam xa" 1-0 cho thành già. Ván 2 007 được đi tiên nên007 nhanh chóng triển khai trận trung pháo thất lộ mã vs Bình phong mã. 007 tổ chức dồn ép từ, thành già chủ động phòng ngự và đấu hết cây mạnh của 007. Tuy cuối cùng thành già còn xe mãi và 2 tốt vỡ 2 sỹ 007 còn xe pháo và sỹ tượng bền. Nhưng thời gian cả hai còn ít nên hai bên chấp nhận tỷ số Hoà. Kết quả vẫn là 1-0 cho thành già. Ván 3 diễn ra khá hấp dẫn khi thành già được đi tiên. Vẫn là thế trận ngũ lục phẩm nhảy mã biên của thành già. Lần này 007 đã rút được kinh nghiệm của ván thua lần trước nên tổ chức phòng ngự khá chắc chắn nhưng do cuộc nay 007 vẫn chưa quen nên nhanh chóng bị thành già vây ép. Tới trung cuộc hình cờ vô cùng phức tạp hai bên đối công dữ dội. Do thời gian sắp cạn nên thành già quyết định bỏ ngựa dùng song xe phá tung sỹ tượng của 007 nhanh chóng chuyển thành hình xe lệch. Nhưng thời gian còn lại quá ít ( khoảng 8 giây), thành già chỉ thoái xe chiếu tướng sau đó ăn sỹ tâm là thắng ngay lại ko đi lại đi nước khác đẫn đến thua cuộc vô cùng đáng tiếc. Kết quả 1-1. 2 ván tiếp theo do 007 trên Đà Hưng phấn sau khi chết hụt ván trước lại dành chiến thắng nên gỡ Hoà nên 007 triển khai cây rất tốt. Thành già lại vì thua ván cờ quá đáng tiếc và hiện đã " hết pin" nên mặc dù cố gắng nhưng vẫn bị 007 thịt luộc 2 ván. Quá chấn. Ngày mai đi công tác rồi nên để dịp khác đòi nợ vậy!