(Bài viết này của Kỳ Tâm trên Facebook , thấy liên quan nên đưa lên cho mọi người đọc chơi )
K/g ông chủ Futa
Xin lỗi là phải làm phiền đến ông một chút. Tôi phải đi hỏi mãi một số người quen trong Liên đoàn cờ mới mò ra email của ông, hỏi số điện thoại thì thua, tất cả đều lắc đầu vì nói rằng có số cũng không gọi được.
Trước tiên phải nói là rất cám ơn ông. Từ khi ông tham gia vào làng cờ thì phong trào cờ tướng tăng lên mạnh mẽ, các giải cờ tướng lớn nhỏ gì đều có người tham dự đông, có nhà tài trợ, điều đó là tín hiệu tốt cho môn cờ. Tuy nhiên cũng có cái cần trách ông một chút, là ông đã thất hứa về Giải cờ tướng cúp Phương Trang.
Năm nay làng cờ chờ đợi sự trở lại của cúp Phương Trang, thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi đã thử đi tìm nguyên nhân, hỏi hết người nọ, người kia, nghe nhiều nguyên nhân lỗi hẹn của giải đến mức buồn cười. Chả ai tin những nguyên nhân như thế cả. Nhưng có một nguyên nhân mà mọi người dám chắc và tin tưởng là do có người đang phá.
Người này căm ghét sự thành công của người khác. Hắn đi rỉ tai với các nhà tài trợ về sự tiêu cực trong làng cờ tướng, hắn nói với họ là "các anh bỏ tiền cho chúng nó chia nhau, bán độ", "tiêu cực đã đến đỉnh điểm", "giải nào cũng có mùi" v.v... và thế là các nhà tài trợ bắt đầu dội ra. Các nhà tài trợ như Trọng Nhân, QQ, có thể sắp tới là Minh Long, VTC KT số, PTSC và cả Phương Trang cũng đã và đang dần rút ra khỏi làng cờ. Thật đáng tiếc.
Rồi hắn lại nói là chỉ có hắn tổ chức giải mới không có tiêu cực, hắn làm trong sạch hóa làng cờ, chỉ có hắn là số một v.v... và thế là các nhà tài trợ lại xoay qua tin nó, trong đó có ông.
Hắn làm admin chính một diễn đàn, ở đó hắn tự tung, tự tác. Chỉ có hắn mới dám nói càn, nói bậy, xúc xiểm người khác trên cái diễn đàn này. Bất kỳ ai nói trái đi, hay có ý kiến đóng góp nghe hơi trái chiều đều bị hắn chửi, locknick. Nếu không tin thì ông cứ thử tạo nick và có ý kiến ngược một tí xem.
Gần đây có giải giỗ bác Tăng Nguyên Giai trên Bình Dương. Ông Tăng Nguyên Giai cũng là người từng đồng hành tài trợ với ông tại cúp Phương Trang lần thứ nhất. Tại giải năm nay, hắn bị cả làng cờ xua đuổi, cô lập. Tức điên, hắn chửi v.v.. và ăn cắp thông tin từ diễn đàn khác để đăng lại trên diễn đàn của nó, để cho có. Đương nhiên hắn không tôn trọng bản quyền, không tôn trọng công sức của người khác, không cám ơn mà còn chửi "Bản quyền cái khỉ gió, tui đưa tin đấy, làm gì nào?..." Tại đây hắn cũng "móc khóe" nhiều người khác và sẵn sàng công khai "bán" chủ cũ của hắn ngay trên diễn đàn.
Cũng nghe nói có giải Nero Paint ở Sài gòn, hắn lên mạng hăm dọa đòi chém anh em TLKD.
Được biết hiện giờ hắn đang làm lính của ông, Cẩn thận đấy ông ạ, hắn đã có máu phản chủ trong người. Hắn đang tuyên bố rằng 2 năm nữa sẽ đi chơi gôn, làm nhà tài trợ !!!? Lấy đâu ra, chắc là hắn sẽ móc cả nhà của ông ra chứ lấy ở đâu bây giờ.
Xin lỗi là tôi nói hơi trái khuấy, nếu ông không thích thì tôi đành chịu. Tôi biết rằng ai cũng thích nghe những lời nói ngọt, tôi còn biết rằng trong công ty của ông thì ông là "thánh", không ai dám nói trái với ông một lời nào. Cũng hay, nhưng như thế thì hiện giờ trong tay ông chỉ có nhân viên, cộng sự, đối tác, đối thủ và những tay xu nịnh v.v... duy nhất một cái mà ông không có, "NHỮNG NGƯỜI BẠN".
Tiêu cực trong xã hội này ngày nay đầy đồng ông ạ, trong làng cờ tướng cũng không là ngoại lệ khi mà cuộc sống của kỳ thủ còn nhiều bấp bênh. Tiêu cực chắc là có, nhưng tôi dám chắc nó chỉ là phần nhỏ, thậm chí rất nhỏ trong hàng trăm giải cờ mỗi năm trên khắp đất nước này. Đến với các giải cờ tướng đi, ngồi vào bàn với các đấu thủ đi, nhìn ánh mắt và nụ cười của họ, từ em bé cho đến cụ già, ông sẽ thấy những nét đẹp mà trong đó ông cũng đã có một phần đóng góp cho nó.
Hãy ca tụng và tôn vinh cái đẹp, tự khắc cái xấu, cái tiêu cực sẽ cảm thấy xấu hổ, lạc lõng và dần dần mất đi.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...b725cd41565992
Đến với các giải cờ tướng đi, ngồi vào bàn với các đấu thủ đi, nhìn ánh mắt và nụ cười của họ, từ em bé cho đến cụ già, sẽ thấy những nét đẹp mà trong đó ta cũng đã có một phần đóng góp cho nó.
(Kỳ Tâm)