Nói là nhạy cảm có nghĩa vấn đề dễ hiểu sai, nếu dễ hiểu sai ta nên né nó, đó chính là nhạy.
Printable View
Nói là nhạy cảm có nghĩa vấn đề dễ hiểu sai, nếu dễ hiểu sai ta nên né nó, đó chính là nhạy.
Tất cả các cuộc đấu trí trên bàn cờ chúng ta nên nhìn vào giấy trắng mực đen tức là nhìn vào kết quả . Còn về thực lực hiện tại Thu Hà cô nương nếu có đoạt vé đi thi đấu quốc tế thì đó là một điều đáng mừng có như vậy thì cờ tuớng Việt Nam mới mong được chiếc huy chương vàng thế giới từ bao năm qua
Gửi a scholes: Không ai phủ định thực lực của c Thu Hà cả, vì quả thật c đó đánh rất tốt, và nếu có đi thì cũng k ai nói là k xứng đáng. Vì mình thua mình chịu, k trách gì ai. Thắng làm vua, thua làm giặc mà. Nhưng cũng k ai có thể nói là k có tiêu cực một khi chứng kiến sự việc, e nghĩ về điều này thì ng trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn ai hết thôi. Vài lời nói, mong đừng cho e là nhiều chuyện hay là muốn tranh cãi...^^Vì cuộc đấu còn dài và cũng chưa thể xác định ai thành ai bại đc. Và dù sao đây cũng chỉ là 1 giải đấu trong rất nhiều giải đấu, trong tương lai chẳng thể nói trước điều gì. Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của a.^^
Hiện tại chúng ta có thể dựa vào tiêu trí sau để tuyển chọn HLV truởng đội tuyển cờ tuớng quốc gia Việt Nam, trong giải A2 tại Đà Nẵng lần này người nào dẫn quân đoạt được chiếc huy chương vàng đồng đội ngừoi đó sẽ là hlv trưởng
Anh rất hiểu cảm giác của em khi em là người trong cuộc và chứng kiến những việc mà em cho là không thể chấp nhận được như vậy nhưng chúng ta đang sống trong thế giới đầy rẫy sự hoài nghi, có những việc tưởng như thật thì lại là kịch và ngược lại; việc lên án , đấu tranh vs cái xấu anh luôn luôn ủng hộ và bảo vệ hết mình nhưng khi sự viẹc chưa rõ ràng mà vấn đề có liên quan đến danh dự của con người thì phải thận trọng em ạ, chúc em thành công trên con đường mà mình đã chọn, khi đã có thực lực thật sự thì mình chả ngán vấn đề gì cả em ạ
-Ai biết kết quả thi đấu chiều hôm qua và sáng nay thì pos lên cho mọi người cùng biết và xem với ,xin cảm ơn!
Bro Hảo xem cập nhật ván đấu ở trang 1 nhé.