Rất cám ơn bạn NOKIA đã vào trương mục CLB A&E Thanh Hóa, hơn thế nữa, bạn còn có tâm khi góp ý cho anh em Thanh Hóa để xây dựng CLB ngày càng vững mạnh. Xin cảm ơn bạn.
Để đáp lại thịnh tình của bạn, mình cũng muốn có đôi lời bày tỏ:
Thứ nhất: Nguồn gốc, xuất xứ và quá trình hình thành CLB .... thì bạn chịu khó vào đọc các bài viết của các thành viên CLB nhé, qua đó, bạn sẽ hiểu hơn về CLB A&E Thanh Hóa chúng tôi.
Chính vì những điều trên, nên việc tổ chức giải xa luân chiến nội bộ giữa các thành viên trong CLB cũng hay đấy chứ.
Trong quá trình tư duy cho việc tổ chức giải xa luân chiến, mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn, rằng: liệu có có thái quá chăng, liệu có khoa trương quá chăng, nhưng với góc độ chủ quan, mình không thể trả lời được.
Qua quá trình tổ chức giải, cảm thấy rất vui vẻ, không có ý kiến phản biện gì cả.
Nay có ý kiến phản biện của bạn NOKIA, cảm thấy rất vui, bạn NOKIA là người nêu ra vấn đề này, tiện thể nhờ bạn giải thích luôn, nghĩa là vai trò của bạn là người đứng ra tổ chức giả, tôi là người đứng ngoài chỉ trỏ, chê trách, chỉ trích, đại thể là chả mất gì cả, và bạn là người tổ chức giải, bạn phải giải thích cho tôi hiểu, tôi nhờ bạn nhé.
Bạn dùng thành ngữ: "Múa rìu qua mắt thợ", thành ngữ này rất hay, tôi xin được nối tiếp ý bạn, rằng, bạn à: "Vẫn biết trình độ hạn chế, nhưng cũng mạnh dạn đánh trống qua cửa nhà sấm, múa rìu qua mắt thợ, chỉ mong thợ chỉ bảo cho"
Tóm lại, việc tổ chức các giải của CLB, nhất định phải thực hiện, để tránh những chỉ trỏ, chê trách, chỉ trích của những kẻ rỗi hơi, bạn có thể giúp mình được không. Nhờ thật lòng đấy.