Kỳ thủ Trung thật là cao cờ , chúc mừng :)) !!!
Printable View
Kỳ thủ Trung thật là cao cờ , chúc mừng :)) !!!
Em công nhận huynh sâu thật,nhìn ra nhân vật có thể sút chết Thần Long Đại Hiệp giữa bao nhiêu thấp thủ. Nhưng cũng có chút may mắn do sai lầm,nếu không gấu Panda Trung cũng không hạ nổi Thần Long. Một trận thắng có đóng góp của thần Lucky Luke. Nhưng nói lại thì Thần Long cũng may mắn ở trận gặp vị Vua trở về > Thần Long ra đi cũng là hợp lý.
Bấy lâu nay em theo dõi các môn thi đấu thể thao thấy trong tất cả các môn thi đấu hầu hết đều có... "dớp". Và cặp đấu cũng không kém phần duyên nợ giữa anh Trung "phở" và anh Long CIA cũng có "dớp" thật! Kể cũng lạ, sáng nay lúc kết thúc ván cờ ra về anh Trung "phở" cũng tiết lộ cho em biết ván đấu tại giải HP mở rộng năm 2010 anh Trung cũng win anh Long ở một hình cờ cũng xung sát và anh Trung cũng may mắn y hệt hôm nay. Hôm nay em phải về sớm nhưng cũng hình dung ra được cảm xúc tràn trề tiếc nuối của anh Long :( nhưng đó mới là một nét hấp dẫn, thú vị mà thể thao nói chung và Cờ tướng nói riêng mang lại. Anh Long đừng buồn vì dù sao đây cũng chỉ là một cuộc chơi mà thôi :) hôm nay anh thất bại nhưng có lẽ đó lại là tín hiệu vui vì có thất bại mới giúp mình nhận ra mình vẫn còn điều phải hoàn thiện! Em và rất nhiều anh em trong câu lạc bộ vẫn tin anh sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn kỳ nghệ của anh trong tương lai. Một ván đấu rất hay và thật nhiều cảm xúc cho tất cả những người có mặt hôm nay!!! :)
@pduythanh: Về sớm nên thiệt thòi nhiều lắm em ạ :D, hôm nay clb họp và cũng nhân dịp liên hoan mừng quốc khánh 02/09, sắp tới có khá nhiều sự kiện nóng mà Thành béo không ở lại nên đã bỏ lỡ đấy nhé....o:-)
:( hic hic Sếp bật mí cho em tí được không, em phải về sớm vì hôm nay nhà em làm cơm cúng cụ nội ạ, rất xin lỗi các anh em vì em đã không ở lại được
Mà cái ảnh ông chủ quán "biến mất" một cách ngạc nhiên!:(