Gửi bởi
tienlien
Như vậy khóa 2 nâng cao đã kết thúc tốt đẹp, Sau khóa học tôi thấy được củng cố hơn về trung, tàn. Được ôn lại kiến thức cơ bản với sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy Cường. Cổ Nhân có nói :
"Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn! Bạn bài chỉ biết thúc bạn chơi bài! Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly! Còn người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công! May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn. Người được gọi là Quý nhân là: người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới".
Các buổi học cờ tại Thăng Long Kỳ Đạo của Thầy Cường đã đưa tôi đến một tầm cờ mới. Tuy chưa cao nhưng cũng có người phải ngước nhìn !!! Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn sự hòa đồng của các Anh em trong câu lạc bộ. Tuy lại đến lúc phải lo " cơm, áo, gạo, tiền" nhưng vẫn theo sát và cổ vũ các Anh em trong clb TLKĐ.Một lần nữa cảm ơn Thầy đã cho em bản update giáo trình mới.