Tạp âm nhiều quá Bác Trung ơi
Printable View
Tạp âm nhiều quá Bác Trung ơi
10 ván đầu tiên kết thúc , Tiến óe thắng 6-4 , 2 kỳ thủ nghỉ ngơi chút trước khi có thể tiếp tục thi đấu !!!
Anh Trần Hữu Bình đề nghị đánh cờ 20p , cờ 15p nhanh quá không đủ thời gian nghĩ và chịu áp lực , như vậy trận đấu ngày hôm nay kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về Hà Văn Tiến , trận tái đấu ( nếu có ) sẽ được chúng tôi cập nhật sau , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại !!!
nghi roi ah admin oi?
Theo ý kiến cá nhân của em,một người đã đc phong hàm tướng(Anh Bình còn là tướng cờ ngửa) thì phải thích nghi được mọi mặt sân (nhanh,chậm,trung bình chưa kể siêu nhanh) với cờ úp 15p cũng đã là hơi chậm.Hôm qua ở quán em có đề nghị với anh Bình kèo chấp trên dưới nhưng chỉ 10 phút,một số người bảo vậy là:"ông đánh bằng giờ",em có nghe quả không lọt tai cho lắm.Vì trước giờ ở Thăng Long cốc ván cờ up 10p mỗi bên là bình thường và không được liệt vào thể loại "Ép giờ".Tự nhiên hôm qua nghe 1 số thành phần đánh ko dám đánh mà là thánh "đâm bị thóc,chọc bị gạo" nói thế.Chán thật!
Mình không đòi chấp trên dưới,mọi người biết anh Bình rồi còn nói trên dưới mình ko chịu được.Và 10 phút là cái mốc chung ở Thăng Long Kỳ Đạo về cờ úp rồi.Còn ở HP,Thanh Hóa đánh thế nào mình không biết."Nhập gia phải tùy tục chứ".10p là cả 2 đều 10p làm gì có chuyện người này có thời gian xử lý,còn người kia thì không.
Thỏa thuận chơi được thì chơi, không thì thôi giải tán. Có gì đâu mà phải cãi nhau thế nhỉ :) Ông nào cũng thích chắc ăn ko bị mất tiền
Quyền có muốn đánh cờ (ngứa hay úp )cứ xuống Cây xy quán Nhà Văn Hoá Từ liêm sẽ luôn có người tiếp em .độ cho em chọn