Tiếc cho Huy quá.Khi cờ chuyển vào trung cuộc đã có ưu thế lớn khi hơn hẳn con binh ngũ sang sông rồi.Loay hoay thế nào lại "hự " "ặc " thế kia trước a Nguyễn Văn Vịnh nhỉ ???
Printable View
Tiếc cho Huy quá.Khi cờ chuyển vào trung cuộc đã có ưu thế lớn khi hơn hẳn con binh ngũ sang sông rồi.Loay hoay thế nào lại "hự " "ặc " thế kia trước a Nguyễn Văn Vịnh nhỉ ???
Huy mịn gặp anh toàn bị ah bịt mắt đánh cờ.Ah còn tiếc hùi hụi đây này qua có đòn đánh chết Thái quê bác mà ko dứt điểm đc cuối cùng bị thua giờ, sử lí đòn cuối cuốc quá do cạn time, kể ra cũng hơi tiếc. Nhưng dù sao vào dc vòng giải cũng là môt thành công lớn rồi... Đúng là đánh cờ nhiều khi bị áp vía nhau thật e ạ!
Chiến thắng đã thuộc về kỳ thủ trẻ Nguyễn Thành Thái sau khi anh may mắn vượt qua lão tướng Đỗ Văn Hà. Ở bàn còn lại kỳ thủ trẻ Nguyễn Văn Vịnh dễ dàng vượt qua lão tướng Nguyễn Văn Hạ khi bác này quên khóa xe từ đầu trận. Như vậy là giải cờ Tướng giỗ Tổ nghề đúc đồng Ngũ xã đã thành công tốt đẹp
Thay mặt Ban quản lý, Ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn ban trọng tài cùng toàn thể kỳ hữu đã tham gia thi đấu góp phần làm cho giải thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại vào giải sau.
Người vô địch là Thành Thái chứ không phải Duy Thái. Thái quê Bác gần đây kỳ nghệ thăng tiến quá!
Hôm đấy thật sự là em đã rất may mắn(đúng như những gì anh Tùng nói), vì bàn cờ của chú Hà ưu thế rất nhiều, chú ấy sơ ý để mất cây nên em mới may mắn thắng ván đấy.
Ở đời nhiều khi hơn người ở cái may mắn đấy em ạ.