sao ko ai gạ tôi độ cafe lại làm tôi lo lắng thế này nhờ :cuoihihi mùa này các thánh nham hiểm quá :cuoihihi
Printable View
sao ko ai gạ tôi độ cafe lại làm tôi lo lắng thế này nhờ :cuoihihi mùa này các thánh nham hiểm quá :cuoihihi
Em lại nghĩ khác sếp chút, em để ý thấy từ ngày anh Cá anh ý về đất cố đô làm giải nhiều mà anh ý toàn win thui ợ. Chẳng hiểu có phải mỗi lần về vùng đất thiêng anh Cá chịu khó đi chùa Bái Đính hay không nhưng từ dịp giải Ninh Bình open bắt đầu diễn ra anh ý còn ở giữa bảng xếp hạng, vậy mà đi làm giải có một tuần ở đó thôi mà lúc về anh ý thắng một mạch leo lên tận top 2 rùi ạ! Cái buổi tối CN anh Cá ngồi vểnh râu bình luận trận chung kết Ninh Bình Open (giữa anh Hương và anh Thắng) mà anh ý cũng thắng :baiphuc1
ai ở gần chị Cá thì nhắc hộ chị ý quên tranfer kìa :( trận derby của năm mà chả quan tâm j cả :( thế này e thắng còn ý nghĩa j :(
vì chị cá ko thèm tranfer nên e chấp chị làm 3 tranfer đá cho cân nhé :( thắng vậy mang tiếng chết :(