Xin lỗi @trieusontung nhé, định quote trả lời nhưng lại nhầm vào chỗ sửa bài viết. Hix
Xin lỗi @trieusontung nhé, định quote trả lời nhưng lại nhầm vào chỗ sửa bài viết. Hix
Một ván thắng của mình đầy may mắn. Ở nước thứ 29 Anh Hưng mà đi X4.6 thì có lẽ mình sẽ " bắt tay " trong vài nước nữa ! tuy nhiên anh đi X4.9 ăn sỹ....tạo cơ hội mình phản công. Kết lại một câu cho bản thân: " Đường đến trung nguyên còn xa lắm" !!!
Lê Quang Hưng 2- 0 Phạm Tuấn Ngọc
Cuối cùng Hậu thua.
Bài học kinh nghiệm :
- Nước thứ 15 X7/3 bắt mã là Tiên khó xử lý rồi.
- Cờ chuyển tàn có ưu thế, nhưng tàn quá kém, tấn công lòng vòng chưa dứt khoát, cái này thuộc về trình độ :(
Ngồi giữa 2 anh thắng cuộc mà mình lại thua. Còn phải cố gắng nhiều lắm. Haiz
X7/3, P1.3, X7-9, P1.2, X9/1, Xs.1 Hậu có hơn gì đâu
Sau trận giao hữu với anh hưng mình thấy a ý là người thuộc cuộc. A ý chỉ đi khác cuộc 1 tý nhưng vẫn theo hệ thống chính của thầy cường là a e đi sai hết. Còn nếu đi đúng thì chắc là win. Cố lên mọi người ơi
Hôm qua đánh xong về không thấy Tuấn Ngọc post biên bản nhỉ ?