hưng hải dương hơn hưng thanh miện trên 2 tiên
2 cặp này có quay phim chụp ảnh ko các bác?
Cả nhà làm ơn cho mình hỏi chút ở Bắc Giang có một kỳ thủ tên Hùng chuyên đi bầy cờ thế để kiếm tiền, trình cờ ở mức độ nào mà đánh hai ván với Phạm Quốc Hương đều hòa, đánh với Phùng Quang Điệp hai ván cũng hòa?.Tóm lại đánh kiểu gì cũng không hạ được.
Kèo tỉ lệ thế nào các bác? ngang nhau thì em theo 5 ly cafe cặp NB ddc ko các bác?
Bộ đôi Ninh Bình xuôi 10 ăn 7, đi dưới bỏ 9, kèo đánh bằng cafe ai tham gia mời mai ra quán...
cafe ko giới hạn ha bác?
Mai e theo Ninh Bình 10ly cafe thắng e đến quán uống dần...Bác Trung xác nhận nhé...thua thì e gửi luôn
Trang tơ vẫn sợ Huynh lắm ,lúc Huynh săn cả đội Bình Phước để thịt năm ngoái .Trang kể lúc đó Trang cũng rất sung sức mà gặp Huynh chỉ sau 10 nước khai cuộc đã rất ngột ngạt khó đi tiếp vài nước nữa thì bị chém cho một đao chí mạng phải xin hàng
Trang lăn lóc các sới cờ trong Nam mấy năm nay nên nhận định khá bén nói -Kim mao sư vuơng Nguyễn văn Xuân đệ nhất cờ độ mấy mươi năm vậy mà độ lớn Huynh dám chắp tới 2 nước mà Bác Xuân vẫn không dám chiến
Giới cờ chuyên nghiệp trong Nam đánh giá Nhật Quang rất cao ,tài năng trung cuộc có thể vượt Huynh .Trang kể lúc cháu sung sức nhất là khi thủ đài Vũng Tàu tình yêu phơi phới thắng một lúc ba vị đại sư Anh .Hoàng Lâm ,Bác Truơng a Minh ,bác Diệp khai Nguyên ,vậy mà đụng Quang nhóc vẫn lép rõ ràng bị nó vật ngã mông nện xuống đất rất đau .Hồi nó 11 tuổi đã đánh anh Nhất anh Đỗ Ninh te tua chú ạ
Nay ông Tơ cũng đã bỏ cờ theo tiếng gọi của gái ,loay hoay buôn bán để có tiền phục vụ các yêu nữ .Than ôi! Cái gì dính đến gái đều hỏng cả