Bắt thế là được rồi, kèo rung thì hơi nhiều thôi kinh doanh phải có màu chứ.
Em đánh rung nhé huynh, 10 cốc
Printable View
Bắt thế là được rồi, kèo rung thì hơi nhiều thôi kinh doanh phải có màu chứ.
Em đánh rung nhé huynh, 10 cốc
Viết văn hay dễ làm mềm lòng các giai nhân lắm Nhachoa ạ.:)):))
Mọi người trêu đấy anh Lâm ơi, em toàn mềm lòng thôi làm gì có quả nào. Văn viết nghịch cho vui thế mà các bác cứ khen rầm rầm, làm em sướng :))
Nói cho Nhạchoa hay: Hồi tớ còn trẻ (hơn bây giờ, còn đi học í):)), có mấy anh bạn nhiều bạn gái lắm, mà các bạn gái chẳng thích gì cao siêu đâu, chỉ thấy mấy anh ôm đàn ghi tá bập bùng khi sinh nhật, vẽ đẹp ví dụ như mấy bông hồng vào trang vở hoặc hình ảnh trái tim bị mũi tên xuyên qua chẳng hạn, hoặc thấy mấy anh viết văn hay, làm thơ giỏi... là bạn nào bạn ấy đều rung rinh cả.:)):)).
Nhachoa cũng có tài vặt nằm trong số trên nhở, hé hé:)):)).
Themgaidep khen các bạn trai có tài vặt ấy vì nhiều bạn gái nhưng trong lòng đố kị lắm...:-L:-L:-L:-L
Cái này thì đúng bác ạ. Nhưng thời đó qua rồi. Anh em ta đâu còn được đi học nữa hihi con gái qua tuổi đó không thích những thứ đó nữa...
Tuổi này vẫn thích đấy, cứ thử mà xem ;));));)).
Khi nào Nhạchoa lên thủ đài thì Themgaidep cũng mạo muội đăng ký chờ một suất công đài nhé.:)):)):))
Kỳ thủ Trần Quốc Toàn (công đài) tiên thắng Đài chủ Bùi Xuân Trọng (thủ đài)
Chúc mừng anh Trần Quốc Toàn đã công đài thành công:)>-;)), anh đã chính thức trở thành tân đài chủ của kỳ đài Nockten :x Chúc anh luôn mạnh khỏe để có những tuần thủ đài xuất sắc!
Từ sáng sớm Chủ nhật 02/10/2011, đã rất nhiều kỳ thủ hâm mộ cờ Tướng - Đất Cảng đã tề tựu đông đủ tại Kỳ Quán 133b Chùa Hàng - Lê Chân - Hải Phòng để đón xem trận công đài hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn và gay cấn
http://nd7.upanh.com/b1.s4.d3/762dfb...47.img0284.jpg
http://nd9.upanh.com/b5.s15.d2/c0c20...49.img0285.jpg
http://nd2.upanh.com/b6.s4.d2/4efc59...52.img0286.jpg
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hùng mời 2 kỳ thủ làm thủ tục bắt đầu thi đấu
http://nd0.upanh.com/b6.s11.d3/f6eff...20.img0287.jpg
Kỳ thủ công đài Trần Quốc Toàn
http://nd2.upanh.com/b4.s18.d2/ee1c8...22.img0292.jpg
Đài chủ Bùi Xuân Trọng
http://nd4.upanh.com/b2.s3.d2/b8f69b...24.img0291.jpg
Các kỳ thủ hâm mộ ngồi ngoài bình luận các diễn biến của trận công đài
http://nd6.upanh.com/b6.s10.d1/b8ed1...26.img0290.jpg
http://nd7.upanh.com/b3.s4.d3/0ab6e7...27.img0289.jpg
http://nd8.upanh.com/b6.s12.d2/1745f...28.img0288.jpg
Anh Trọng đã hết Kim Bài Miễn Tử rồi đấy! Cố lên anh nhé!
Tuổi nào chẳng thích các món đó bác themgaidep , nhachoa ,phụ nữ vốn mơ mộng và yếu lòng ,khi người thanh niên chơi đàn ,hay vẽ , hát ,khi đó các em đâu còn thấy các anh là anh Lâm hay anh Đức Dũng nữa mà các anh đã hóa thân thành nghệ thuật thành mưa rơi thành suơng khói hehe .Ấy là quãng từ 18 đến 30.Năm tháng trôi qua người thiếu nữ mộng mơ năm nào nay đã sồn sồn ,sở thích có phần thay đổi .Chưa có tiền thì khoái tiền ,có tiền rồi thì khoái danh ,lợi danh có hết tất thích thằng nói phét Chao ơi còn gì suớng bằng đêm đêm có thằng thì thầm kề tai bên gối ca tụng cái nhan sắc tầm thuờng của mình .Biết nó nói phét đấy nhưng mà vẫn thích nghe , vẫn khoái .Có những cái giả mà say đắm lòng người là vậy .Tuổi đã xế chiều , nhan sắc tàn phai mà có kẻ vẫn vờ cúc cung tận tụy với mình .Chẳng cũng suớng sao !