Printable View
Nguyễn Anh Quỳnh 1 - 0 Phạm Tuấn Ngọc
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Đến đây loằng ngoằng 1 lúc nữa đen thua.
Đi 1 loạt nước lỗi + chủ quan hơn quân, đi ko suy nghĩ, để họ đóng chết fáo đầu.
Sao ko uýnh nhau mà lại cầm hòa trong hình cờ như thế hả a Quang ? Fải e e đấu xe đánh tiếp rồi. Thua cũg fải uýnh :))
Nước thứ 6 bên tiên đi nước P8-9 là nước trung bình hoặc yếu làm mất quyền chủ động của bên tiên vì Hậu ung dung ra X1-2 và hoàn toàn chủ động về mặt thế trận.
Thay vì P8-9 nên đi P8.2 vừa dọa P8-7 bắt mã 3 bên Hậu và P8-5 chiếu tướng rồi X9-8 tranh nước ra xe thì thế trận bên tiên hoàn toàn chủ động.
Giải Phi Tượng này thiếu vắng sự góp mặt của đương kim vô địch Dương Văn Long (Tứ Nhãn Tướng Quân 8888) của chuyên đề Binh 7 lần trước.
Nhưng bù lại có sự góp mặt của một số nhân tố mới là khách mời, những người có lực cờ khá tốt, hứa hẹn sẽ mang đến một luồng gió mới cho giải đấu, và chất lượng chuyên môn có lẽ không bị giảm so với giải trước.
Có thể kể đến các gương mặt mới như sau:
+ Vũ Hồng Sơn (Lực cờ khá tốt,đã dành nhiều giải thưởng ở các giải phong trào, giải địa phương)
+ La Vũ Phong (Một tài năng nhí, một viên ngọc thô, có lẽ em thuộc U8, U10)
+ Trần Anh Dũng (Cũng là một triển vọng trẻ của làng cờ HN nếu em tập trung, có lẽ em thuộc U14, U15)
+ Nguyễn Anh Quỳnh ( Một triển vọng mới, đang trên đà phát triển mạnh, sở hữu lối cờ rất giang hồ, tư duy thông minh)
... Vì vậy cuộc đua đến chiếc cúp vàng của giải này rất khó đoán định.
Hy vọng anh em cống hiến những ván cờ hay, để mang nhiều yếu tố bất ngờ đến giải đấu.
Có lẽ Quang cũng biết lực cờ của Hồng Sơn, cộng với tính cách cẩn thận của bản thân mình.
Và không muốn quá mạo hiểm cầu biến trong hình cờ tĩnh & bình ổn ở ván khai mạc. (nếu thua ván 1 thì cơ hội lên ngôi rất nhiều chông gai.
Do đó hòa để chia đôi điểm số, là 1 sự lựa chọn không tồi.
Đó là nhận định của cá nhân tôi, không biết có đúng không.
Sw vẫn đi P8-9 a ơi. Chắc nước cũng ko yếu đâu a ơi