Quả thật xem giải này rất vui tai, khắp khán phòng bốp chát, ăn quân nhanh khủng khiếp.
Printable View
Quả thật xem giải này rất vui tai, khắp khán phòng bốp chát, ăn quân nhanh khủng khiếp.
Sau khoảng 20' của ván 3, hầu hết các bàn đã đi vào tàn cuộc, có 4 bàn đã kết thúc. Các bác quả thật đánh rất quyết liệt.
Do thuấn nhuần luật chạm quân nên nhiều Lão kỳ thủ dùng phương pháp chỉ ngón, thò tay ra rồi lại rụt tay vào..." chấm chỉ" xuất hiện nhiều.:D:D:D:D.
Có lão kỳ thủ rất vui tính, ăn được xe của đối thủ bắt đầu tiến hành "họp báo một mình": giờ thì bác chỉ có đỡ thôi, còn tôi tấn công nhé...:D:D:D
Không biết đấu thủ Lê Thành có phải người cao cao, mặt dài dài dài không? themgaidep kiểm tra giùm anh nhé. Nếu đúng là Thành "Sơn Tây" của ngày xưa thì ngày mai Tuấn cót dễ tèo.
Đúng là bác Thành gầy đấy anh ạ
VÁn 5 sắp sửa bắt đầu, hôm nay các Lão kỳ thủ đến rất sớm@};-@};-@};-
Hôm nay những lão tướng nào tay cứ thập thò thì cho ra "Ngõ cấm chỉ nhé":)):)):))
Cảm ơn lão( chè tươi) đã cập nhật và truyền tải giải đấu~o)~o)~o)
Tại giải này BTC sẽ trao 4 bộ huy chương cho 4 lứa tuổi tranh tài.
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN7036Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN7033Copy.jpg]
4 bộ huy chương - Huy chương vàng (4 lứa tuổi)
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN7034Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN7035Copy.jpg
Huy chương bạc - huy chương đồng (4 lứa tuổi)