đã là đại diện cho cả một đất nước thì chấp nhận những áp lực, bên bóng đá ko thành công cũng có hàng nghìn chỉ trích chẳng nhẽ cờ tướng thì khác a? hay là đánh ngu cũng phải tung hô là người hùng
đã là đại diện cho cả một đất nước thì chấp nhận những áp lực, bên bóng đá ko thành công cũng có hàng nghìn chỉ trích chẳng nhẽ cờ tướng thì khác a? hay là đánh ngu cũng phải tung hô là người hùng
Theo thông tin của thầy Hồng:
- Đào Quốc Hưng thắng, Uông Dương Bắc hòa
- Cao Phương Thanh hòa đối thủ trực tiếp!
Như vậy ván 6 hứa hẹn rất hấp dẫn vì ván đấu tới là ván bản lề, 1 chiến thắng nữa sẽ đưa Đào Quốc Hưng sát tốp 3, hy vọng 1 cuộc lật đổ ngoạn mục ở ván 7...
Mình nghĩ Tốp đầu China vẫn có khoảng cách nhất định với Tào,ván này Đồng khai cục biến ít dùng chắc muốn tìm cơ hội ăn thua với Tào nên kết cục mới bị thua.Mạo hiểm thì đi.kèm với rủi ro.Công nhận Cờ Tào tiến bộ rất nhanh, Tào chịu khó đưa biến mới vào thực chiến. Theo cá nhân tôi hiện tại Tào đã nhỉnh hơn Huynh (ở trung tàn) nhưng Tào chưa thể tiệm cận được Top 10 trung quốc.Thắng Đồng coi như Tào và Hâm đã dắt tay nhau vào chung kết.
Tào Nham Lỗi đánh ván cờ đẹp thật, cu Đồng bị ép như ép chuối từ đầu đến cuối. Còn thật sự đội hình VN tham dự các giải quốc tế năm nay ko mang lại sự tin tưởng, đó là sự thật. NHM luôn ủng hộ đội tuyển nhưng nếu thua cả những Mã Lai, Sin hay Phi liên tục như thế chả khác nào bóng đá thua Cam hay Brunei, ko thể ko chỉ trích. Lúc đó NHM sẽ đặt dấu hỏi to đùng về sự minh bạch của chiếc vé mà a đã giành được để đi đánh quốc tế.
Ván 6: Đào Quốc Hưng - Tào Nham Lỗi...
Thôi mà các bác, 2 anh ấy phải vượt qua rất nhiều trận, phải vô địch hoặc lọt vào top 3 giải đấu thủ mạnh và A1 mới được đến cái vòng tuyển chọn, rồi vượt qua tuyển chọn mới được thi đấu quốc tế. Rõ ràng là Huynh thì hơn nhưng mà đánh tuyển chọn Huynh lại thua thì biết làm thế nào bây giờ. Mà sự thật là cái trình độ mình nó thế chứ có phải thua do tâm lý hay do cái gì đâu mà thất vọng.
Thắng ở tuyển chọn rõ ràng là người xứng đáng. Đừng nên bàn cải... Chỉ sợ tuyển chọn theo cách ngược lại.
Ván 6 đánh rồi, hy vọng được xem trực tiếp trận anh Hưng và Tào Nham Lỗi!
Cám ơn bạn Chotgia nhiều nhé.
Hơn cây nhưng bị đấm mạnh vào trung lộ :( hy vọng chống đỡ đc để hơn về cờ tàn
Nước 21, anh Hưng nếu pháo tấn 7, thấy dễ đánh và ưu thế lớn quá ta.
Ku Tào năm nay đáng hung hãn nhỉ, gặp ai cũng phế cây ầm ầm. Hy vọng bản lĩnh cờ giang hồ sẽ giúp a Hưng đứng vững.
P2.7 buộc đen phải đổi xe, sau khi đổi đi T7.5 là ổn cờ! Sao Đào Quốc Hưng đánh M7.8 mạo hiểm thế nhỉ
Cái này mình qui trách nhiệm HLV trưởng, chứ kỳ thủ có lỗi gì, họ kém lỗi đâu tại họ, đã kém có bắt họ luyện đêm ngày cũng chả thể bằng Đồng Hâm Lỗi được.
Anh Hưng ván này lại nằm thẳng cẳng thôi, các bác cứ xem mà xem, trung tàn yếu sao đọ lại được.
Để xem ông Hồng trả lời thế nào khi cứ tự hào khoe khoang lần nào đi cũng có huy chương đem về, để xem lần này quân do ông tuyển chọn có đem được cái huy chương chì nào không, chắc chỉ nhờ bên nữ được cái huy chương (bạc hay đồng còn chưa rõ) là "thành công rực rỡ" rồi.
Mã nhập cung tướng khốn cùng rồi các bác ạ, các cụ nói là cấm có sai
Tào oánh hay quá,Gia cát dự Anh Hưng dễ nằm ván này rồi.
Giờ anh Hưng chạy xe đi thì Lỗi sẽ tấn Xe hăm bắt tượng và pháo, anh Hưng đỡ thế nào đây, chắc chỉ còn cắm bình oxi vào phổi mà thở thôi.
May quá anh Hưng mới đi giải châu Á đã be bét thế này, chứ mà cử anh đi giải thế giới như dự kiến ban đầu của ông Hồng (hai nhà vô địch đi giải thế giới) gặp Nhất với Xuyên thì không biết còn lặn ngụp ở đâu nữa. Khéo ngoi ngóp tốp dưới không còn biết mặt Nhất với Xuyên ra làm sao ấy chứ các bác nhỉ.
Hãy ngừng công kích cá nhân đi các "chuyên gia" ạ.
Mãi không thấy cập nhật mới, hay anh Hưng xin thua luôn rồi cho nhẹ người hả các bác?
xong con ong rồi :( 2 pháo thi nhau sát cục, 1 xe k theo nổi
Cờ này tôi cầm đen cũng chết cần gì Tào.
Đào Quốc Hưng (Việt Nam) 0-2 Tào Nham Lỗi (Macau)
Khổ thân anh Hưng giẫy dụa mấy nước cuối làm gì, thà rằng anh buông ngay mấy nước trước còn được khen là biết thời biết thế, đợi đến lúc bị chiếu hết mới xin thua chỉ trẻ con đánh cờ với nhau mới vậy.
Có cao thủ nào phân tích giúp mình nước mã 7 tấn 8 để làm gì ko? Hay quáng quá hóa gà rồi, chán hẳn.
Đánh còn chưa đến nước 30 đã qui hàng, tức chưa phải vần tàn mà đã thua ngay từ cuối trung cục, chỉ có trình hơn kém nhau xa (mà lại cầm tiên) mới nhanh thế thôi. Ông Hồng ơi quân ông chọn đấy, ông đánh giá thế nào đây? Hay cử đi chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân chứ không cần thành tích?
Cũng phải thông cảm, chúng ta ngồi nhà quạt mát máy khỏe thẩm cờ, anh ấy ngồi trong phòng đấu căng thẳng mà gặp Tầu thì tay chân run rẩy, sao lúc nào cũng tìm ra được nước hay. Nước đó dở đúng rồi (đối thủ đang tấn mạnh vào trung lộ thì lại bỏ ngỏ không thủ mà chạy ra biên?) nhưng nên thông cảm cho anh Hưng.
Năm nay khả năng Tào vô địch rồi.