Cố lên Đồng ơi
Printable View
Cố lên Đồng ơi
Theo mình mỗi nước có cái hay riêng và mình ngĩ Hâm đi vậy hợp lý vì nhảy m4.3 buộc đồng phải kéo pháo 4 về cản, Hâm được nước nhảy mã lên lộ 5 và loay hoay phải đến 10 nước sau Đồng mới cởi được còn Pháo đó ra, lại còn vỡ thêm 1 sĩ. Có lẽ Hâm thua vì Đồng cờ nhanh nó hay hơn nên đi thế nào cũng vậy thôi, trung tàn Hâm k hề lép nhưng về tàn Hâm đuối dần vì cờ càng cạn thời gian Đồng lầy đi vẫn chuẩn hơn Hâm
Tưởng Xuyên đang dần lấy lại hình ảnh nguy hiểm
Chung Kết - Tưởng Xuyên vs Trịnh Duy Đồng - Tạ Hiệp Tốn - Kỳ vương bôi 2017 !!!
https://www.youtube.com/watch?v=LhfCXRveeok
Vũ Hữu Cường bình luận chuyên môn !!!
Bốn ông vào bán kết thì 3 ông mang kính rồi => muốn thành cao thủ sắm cặp kính mang vào mới được!kakaka
Ván cờ nhanh lúc cuối Đồng đi mấy nuoC cao quá, P3.1, rồi si5.4, tx buông quân, nhìn rất khó khoan phá mà chỉ sau 2 nước đi của Đồng xe mã vỡ trận
BIÊN BẢN TRANH 3,4
Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang) 1-1 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang)
BIÊN BẢN CHUNG KẾT
Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 2-0 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên) 2-0 Tưởng Xuyên (Bắc Kinh)
Cờ nhanh: Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 1-1 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
Cờ chớp: Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 1-1 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
Đồng nó khôn cầm quân xanh hòa được. Nhưng công nhận a Xuyên béo oánh ván chớp kém linh hoạt wa, đánh một lúc là thua time lun.
:))
Ván cờ chậm , Tưởng Xuyên đi hậu, nước thứ 90 không ăn sĩ chiếu mà nên đi Mã 5 tân 7 thì Đồng lầy không có cửa nào thắng được ván này, Ngựa canh không cho páo chíu. thì hòa. Tưởng xuyên đã lên ngôi vô địch rồi. Ván này từ hòa thành thua, tưởng xuyên bị tâm lí. Đánh tiếp ván cờ nhanh thứ nhất, cờ vẫn ưu nhưng đi nước không mạnh để Đồng một lần nữa được cơ hội cầm hòa. Kết luận rằng tự tay Tưởng Xuyên trao cup cho Đồng lầy.
Hình ảnh trận chung kết :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...21&oe=5AB505C4
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...32&oe=5AC59FDE
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...da&oe=5AD0B783
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...d3&oe=5AFD1B06
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...12&oe=5ABB7787
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...78&oe=5AB565DB
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e2&oe=5ACA4704
đúng mã 5 tấn 3, nhưng cũng ko đi nước páo bắt tượng vì xe lách sang bắt sĩ của đồng, nói chúng là Tưởng Xuyên thua ở những thời điểm "già" có nghĩa là chậm chạp hơn trẻ, sẽ bị đi sai nước. Okie thua là do "già" ( thấy xuyên như vậy đã lộ rõ điểm yếu, nên ván cờ nhanh cuối Đồng chọn đi hậu huề thì thắng.)
Bác nào thi đại học rồi thì biết thời gian làm bài có 180 phút mà phải làm đúng hết thì làm sao làm được, may ra là máy, anh Tưởng Xuyên đi hàng chục nước phải có nướt sót, vấn đề là ai sai ít hơn người đó thắng chứ không phải là ai đi nước hay hơn thì thắng vì tầm toàn kỳ vương này các nước hay họ thuộc hết rồi :)
Phải công nhận cờ tàn của TDĐ tốt thật ưu thế nhỏ thì vần chết đối phương, còn lép thì đỡ hòa được. Chăc là Vương Trịnh còn xưng hùng xưng bá thiên hạ còn lâu nữa
khi Đồng đóng pháo đầu bắt xe, đen xe bình 4. đỏ ăn tượng thì đen ăn sĩ.cúng chưa biết thế nào
Tiếc là anh Nhất bị out sớm quá.ko được thấy chung kết vương trịnh.
Công nhận, cờ Đồng chỉ cần ưu thế tí cờ tàn là hằn vần đối thủ ra bã, còn nhiều ván cảm giác thua chặt thì hắn vẫn đỡ được hoà. Quá lầy lội nhưng đó mới là nội lực thâm hậu của 1 trong những kỳ vương hàng đầu. Về khả năng đỡ gạt, phòng thủ có lẽ Đồng mới là số 1 trung hoa. Xét về cờ tàn Đồng là số 1, hắn đi rất chính xác kể cả khi cạn giờ hay chỉ có 1 tí cơ hội nhỏ là tận dụng triệt để mang lại lợi thế cho mình lúc tàn cuộc. Đồng vô địch rất xứng đáng.
vậy có đồng với nhất ai ghé hon mấy bàc cho kiến nhé
Do đối thủ mắc sai lầm thì mới có nước đi đúng, đối thủ không mắc sai lầm thì chỉ hòa và thua :)
Cứ xem Vương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, các kỳ vương khác đánh thì biết, luôn đánh rất chắc chắn và đợi đối thủ hở ra 1 thế là ép cho ra bã. Từ Siêu vô địch cũng nhờ đó, không phải anh có các nước đi đúng hơn các kỳ vương khác, mà anh chỉ đi đúng khi đối thủ sai lầm, đỡ sai, đi sai, ai ít sai hơn thì vô địch.