Từ hôm V.M.Nhất ra Hà Nội, công đài thành công trước N.K.Ngọc, giao lưu vài ván cờ vui với mấy người ở TLKD cho đến ván đi tiên trước P.Q.H ngày hôm qua...
Là người hâm mộ môn cờ tướng, tôi nhận thấy ở Nhất toát lên sự nhẹ nhàng, dễ mến, sống văn hóa, đặc biệt là không hút thuốc và lời nói rất khéo, dễ nghe.
Đi lỗi nước cuối cùng, VMN cũng không chửi thề mà chỉ mỉm cười chữa thẹn (mặt hồng lên như "cô dâu mới" trả lời mẹ chồng sau đêm tân hôn vậy).
Trong biên bản, VMN ghi hình thức thi đấu "giao lưu" rất nghiêm túc (mặc dù khi ghi nước đi hơi khó đọc) và chuẩn bị tinh thần rất cao để gặp lại PQH ngày hôm nay...và hậu thủ kích bại PQH.
Tôi rất tin vào sự tín nhiệm của những người có chuyên môn, đại diện VIỆT NAM là NTB và VMN sẽ không để người hâm mộ thất vọng.
Xin chân thành gửi tới PQH và nhiều người khác nữa tại TLKD lời cám ơn vì sự đóng góp thầm lặng của các bạn vào thành tích chung của chúng ta trên con đường chinh phục đỉnh cao.
Chúc NTB và VMN sớm quay về giao lưu với anh em Hà Nội như Hoàng Lâm đang chinh phục lòng người tại TLKD cốc.