Nói đến đi ăn chơi lại thấy Nhà sư xuất hiện. Quái thật!
Printable View
Em cũng đăng ký 1 suất ko biết nhà mình định đi đường nào để bố trí đi cho thuận tiện nhỉ
VỀ CHUYẾN ĐI ĐÔNG ANH SÁNG MAI - CHỦ NHẬT (19/2):
8g sáng xuất phát!
Mọi người lưu ý, đúng 8g sáng mai, xe oto chở đoàn (16 chỗ) sẽ xuất phát khỏi "bến" Hoàng Quốc Việt - Bưởi (vì bác tài có việc bận cần giải quyết trong sáng cùng ngày). Vì vậy, để đảm bảo giờ giấc, hẹn mọi người tới sớm hơn khoảng 10-15 phút để thu xếp (gửi xe cá nhân, chỗ ngồi...) cho thuận tiện, tránh cập rập. Ai chưa ăn sáng thì sang Đông Anh ăn luôn nhé...
Anh Bình ơi có nhiều khả năng bé Maikoi và Dơn không đi được. vậy là lại chỉ có một mình em :(. Đang hí hửng vì lần đầu tiên có cả 3 chị em vậy mà :((.
Mai kynhan xin đăng ký thêm cho một cậu em - thành viên mới đi cùng. Mong BCN cấp cho 2 suất. Cảm ơn các anh!
Diệp Khai Hằng 0 - 1 Nguyễn Ngoc Tùng
MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ!
Hôm nay CLB đã có chuyến dã ngoại thật vui và đáng nhớ. Bởi kynhan và Thắng kem đều đi xe riêng nên giờ chót quyết định di chuyển bằng 3 xe 5 chỗ thay vì xe 16 chỗ, sau thêm a Như cũng di chuyển bằng xe riêng. Rút cục chiếc xe "cá mập" được trả tự do sớm...
Sang tới Đông Anh, tất cả các AE đều được vào phòng thi đấu theo dõi trực tiếp, tận hưởng bầu không khí vô cùng khốc liệt của đấu trường quan trọng nhất của cờ tướng VN! Rất tiếc rằng HLV trưởng ĐTQG Hoàng Đình Hồng - thành viên danh dự của ANH EM CLUB chúng ta lại phải di chuyển về Nam Định (quê gốc của ông) để lo công chuyện gia đình, nên cuộc giao lưu với ông không thực hiện được. Tuy nhiên, các AE cũng đã tranh thủ ngoài xem cờ còn gặp gỡ, trò chuyện, chém gió với rất nhiều danh thủ, nhà quản lý của LĐ cờ VN, bộ môn cờ HN... trong bầu không khí rất thân mật...
Chùm ảnh cop từ topic về giải, comment của Trung_cadan:
http://ni0.upanh.com/b6.s3.d2/f0c3a0...80.img4058.jpg
http://ni6.upanh.com/b1.s15.d1/2f19f...86.img4044.jpg
Trưa cùng ngày, toàn bộ các thành viên AE cùng các bạn Quang Trung Club (Trung_cadan, Trang "tơ", Tùng "chim chích"), Hải Phòng (6789), a Trí bác sĩ (Việt Sơn) và Đặc cấp QTDS Lâm "tay dài" đi ăn trưa, chém gió tới đầu giờ chiều mời về lại KS Hà Anh, chụp ảnh lưu niệm... Buổi chiều tiếp tục theo dõi sát sao các trận kịch chiến căng thẳng tại vòng 5 trước khi cấp tốc trở về HN để các thành viên dự giải Quá Cung pháo kịp tham chiến.
http://ni2.upanh.com/b6.s25.d2/b3bea...92.img4047.jpg
http://ni8.upanh.com/b1.s25.d2/637b3...98.img4048.jpg
http://ni3.upanh.com/b6.s15.d1/bd8b9...03.img4056.jpg
Sau đây, xin nhờ các bro đã chụp ảnh post thêm một số hình ảnh về chuyến đi rất đáng nhớ này.
THÔNG BÁO:
Nếu không có gì thay đổi, vào chiều thứ Bảy (25/2), dự kiến lúc 17g, CLB Anh Em sẽ có buổi giao lưu thân mật với Đặc cấp Quốc tế Đại sư Trềnh A Sáng, người đã 6 lần vô địch quốc gia, nhiều năm là tuyển thủ Việt Nam tham dự các giải quốc tế. BCN dự tính sẽ tổ chức 1 trận đấu đồng loạt giữa anh Sáng với các kỳ thủ hàng Tá của "liên quân" AE Club + Quang Trung Club. Các kỳ thủ của CLB như Cao Bá Thu, Đại Ngọc Lâm, Lê Sơn, Bùi Mạnh Hảo, Lê Quang Bình (AE), Chu Tuấn Hải, Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung)... chuẩn bị tinh thần tiếp chiến Đặc cấp đại sư cho chu đáo nhé. Ai thắng sẽ có thưởng!
Theo chương trình trên, sáng chủ Nhật (26/2), anh Sáng sẽ đánh ván kỳ đài đặc biệt mang tính biểu diễn, dự kiến với danh thủ Phạm Quốc Hương cũng tại Kỳ đạo quán.
-Sau chuyến đi dã ngoại về thì ngay trong buổi tối cùng ngày cả 3 kỳ thủ Hoàng Hải,Tuấn Alex,Hiệp Nhà sư đã cùng giành thắng lợi tại giải quá cung pháo mở rộng của clb IPL tổ chức.(các kỳ thủ không đi đạt kết quả không tốt bằng)
Tặng Anh Em Club tin vui:
Nguyễn Ngọc Tùng - Dương Nghiệp Lương 1 - 0
(Câu ít thanks của mọi người =)))
Chủ tướng Anh Em Club Nguyễn Ngọc Tùng rất có duyên với các giải đấu toàn quốc, đặc biệt là luôn khẳng định được mình ở các giải A1 - sân chơi khốc liệt nhất mang tầm quốc gia. Đó chính là đẳng cấp của anh. Mong anh giữ vững được phong độ này không chỉ ở các giải quốc gia, mà cả các giải phong trào, đặc biệt là Cúp Đồng Đội TLKĐ 2012, để Anh Em Club có thể hy vọng giành VÀNG!@};-
Thành viên chính thức duy nhất của CLB đang thi đấu khá tốt tại A1:
Nguyễn Ngọc Tùng
http://ni2.upanh.com/b5.s25.d1/86e17...12.img3888.jpg
(có cái ảnh đẹp, lấy về đây :P)
Đến ván thứ 6, Tùng đã được 3.5 điểm. Thua 2 ván trước kỳ thủ Nguyễn Anh Hoàng và Vũ Hữu Cường, hòa Lại Việt Trường, thắng 2 ván trước kỳ thủ Diệp Khai Hằng, Dương Nghiệp Lương, thêm cả 1 điểm may mắn ở vòng 2 nữa.
Hiện tại, Tùng cũng chỉ kém tốp đầu có 1 điểm. Tất nhiên, đấu trường A1 cực kỳ khắc nghiệt, Tùng vào tốp 12 đã là thành công. Cố gắng Tùng nhé, trưởng ban chuyên môn CLB Anh Em :D
Nguyễn Ngọc Tùng chỉ cần lọt vào TOP 20 là có thưởng đặc biệt của Trưởng Ban Tài chính Vuminh999999 và một phần động viên khác của CLB rùi. Tùng LG cố gắng lên!
Chân thành cảm ơn anh em CLB luôn sát cánh động viên! Hôm qua lúc anh em CLB đến lại thua nên buồn quá, chiều cố gắng mới đỡ buồn.
GIAO LƯU VỚI ĐẶC CẤP QUỐC TẾ ĐẠI SƯ - "TÚY KỲ TIÊN" TRỀNH A SÁNG:
Nếu không có gì thay đổi, buổi giao lưu và đánh đồng loạt với "Túy Kỳ Tiên" sẽ diễn ra vào chiều T7 (25/2) tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Danh sách các kỳ thủ dự kiến của 2 CLB Anh Em và Quang Trung thi đấu đồng loạt:
ANH EM:
- Cao Bá Thu.
- Lê Quang Bình (dibui)
- Lê Văn Sơn
- Đại Ngọc Lâm
Dự bị: - Bùi Mạnh Hảo, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Thành Đô, Lê Văn Minh.
QUANG TRUNG:
- Chu Tuấn Hải
- Nguyễn Huy Tùng
Số bàn thi đấu có thể dao động từ 6-10 ván, căn cứ vào thỏa thuận với khách mời.
Xin mời các thành viên AE khác cũng đến để tham gia buổi sinh hoạt, giao lưu đặc biệt nhé (dự kiến có mặt cả HLV đội tuyển QG Hoàng Đình Hồng).
mấy ngày bình thường ( t7 , chủ nhật ) thì CLB có tổ chức đánh cờ gì ko ạ , em qua chơi cho vui
Anh Bình có thể cho em biết mấy giờ đánh được ko ạ.
Tiếc quá, hôm nay (t7) chiều em phải về quê, vậy là lỡ mất cơ hội được chứng kiến anh em trong CLB thi đấu với đặc cấp quốc tế đại sư rồi. Mong anh Bình và BCN thông cảm.
anh bình cho em xin đăng ký đánh vơi anh sáng 1 ván
Giao lưu với đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng:
Hiện nay, tại Thăng Long Kỳ Đạo Quán đang diễn ra trận đấu giao hữu đồng loạt
giữa" Túy Kỳ Tiên" Trềnh A Sáng với 10 kỳ thủ trình độ hàng tá thuộc liên quân các câu lạc bộ Anh Em, Quang Trung, Việt Sơn:
Bàn 1: Cao Bá Thu (A E)
Bàn 2: Lê Quang Bình (A E)
Bàn 3: Bùi Mạnh Hảo (A E)
Bàn 4: Nguyễn Thế Trí( Việt Sơn)
Bàn 5: Phạm Quang Minh(A E)
Bàn 6: Lê Văn Sơn(A E)
Bàn 7: Nguyễn Duy Thái(A E)
Bàn 8: Đại Ngọc Lâm(A E)
Bàn 9: Chu Tuấn Hải( Quang Trung)
Bàn 10: Nguyễn Huy Tùng(Quang Trung)
Trước khi thi đấu, thầy Hoàng Đình Hồng HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã phổ biến thể thức thi đấu. Theo đó, Anh Sáng sẽ chấp tiên cả 10 bàn, sau khi anh Sáng đi đủ 1 vòng, tới bàn nào thì bàn đó phải thực hiện nước đi. Thay mặt Ban Chủ Nhiệm CLB Anh EM, anh Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ Nhiệm đã công bố mỗi kỳ thủ nếu thắng sẽ được thưởng 200k, hòa thưởng 100k, thua nộp lại 50k cho Ban Tổ Chức(Tức anh Sáng chấp tiên hòa ăn đôi, thắng ăn 4).
TTTT Cao Bá Thu 0 - 1 Trịnh A Sáng
TTTT Phạm Quang Minh - Trịnh A Sáng
TTTT Nguyễn Thế Trí 1 - 0 Trịnh A Sáng
uh A Trí đánh lại ván của Vương Bân và LDKT..hay quá ..
X9-6 đấu song pháo quá hà năm 2010 có một ván đối công khá hay của Uông Dương (?) thì phải. Nhưng bên hậu lên tượng 3 chứ không phải tượng 7.
Chu Tuấn Hải 0.5-0.5 Trịnh A Sáng
Nguyễn Huy Tùng 0 - 1 Trịnh A Sáng
Kết quả cụ thể thế nào Anh ơi!
A Sáng thắng 5 hoà 3 với Thái, Sơn và Hải, thua 2 ván trước a Trí và Đại Ngọc Lâm. Có chứng kiến tận mắt mới thấy a Sáng sức khoẻ vẫn khá tốt khi đứng và đi bộ suốt hơn 3 tiếng, về cơ bản cũng phải chấp giờ khá nhiều (gần như đánh cờ nhanh với các đối thủ cờ chậm!) trước các kỳ thủ phong trào. Sau trận đấu a Sáng và thầy Hồng đi ăn với mọi người và chia sẻ thêm rất nhiều về kinh nghiệm đánh cờ độ cùng những tâm sự chân tình về nghiệp cờ...
Cũng trong cuộc giao lưu chiều nay, a Sáng đánh 2 ván cờ úp với cao thủ Kiên con với độ chấp Kiên 1 nước trên, kết quả a Sáng thắng 2-0.
Sức hút đến từ các bạn cờ phương Nam thật lớn. Quán chiều nay đông nghẹt người. Rất đông kỳ hữu chen chân nhau xem anh Sáng đấu đồng loạt... Sau trận đấu anh Sáng không giấu sự cảm động trước thịnh tình của ae làng cờ HN nói chung và CLB Anh Em nói riêng. Một cuộc giao lưu thật thú vị và thắm tình bằng hữu!