binh 1 bảo khó giữ, khó đi rồi :(
binh 1 bảo khó giữ, khó đi rồi :(
LKhâm sát chốt 1 của Bảo
Bảo chuẩn bị cầu hòa
bảo dễ mất 2 chốt time sắp cân bằng rồi
Mấy bác xem được bình luận cho xôm nào !!!
dễ thua ghê . 2 chốt sắp sang sông rồi :(
huynh ơi hay lắm nha!!! mai huynh đổi máy đi
http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337419850
sợ anh bảo khó thọ...,anh Khâm hơn hai chốt .. cừ từ từ mà tiến tới quá, cơ a Bảo lép time nữa rồi
Bảo có cửa đấu mã ko nhỉ
Sina Sports: Bình luận vòng một Cúp Hàn Tín
Trong ngày 19/5, giải cờ quốc tế Cúp Hàn Tín đã khai mạc tại Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. Trong trận đấu đầu tiên với các kỳ thủ được mời đích danh từ nước ngoài, các kỳ thủ Trung Quốc có 5 ván thắng và một ván thua. Triệu Quốc Vinh đã bại trận trước kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thành Bảo, còn Lã Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm và Chu Hiểu Hổ đều giành chiến thắng.
Tâm điểm của vòng đấu này là trận đấu giữa kỳ thủ Trung Quốc Triệu Quốc Vinh và kỳ thủ VN Nguyễn Thành Bảo. Trong quá khứ, vào năm 1998, Nguyễn Thành Bảo, một trong những kỳ thủ nước ngoài xuất sắc nhất, ở thế buộc phải thắng, đã đánh bại Hồng Trí để giành ngôi vô địch giải trẻ toàn châu Á. Đây cũng là lần duy nhất Trung Quốc để tuột khỏi tay danh hiệu này. Trải qua một thời gian trưởng thành, Nguyễn Thành Bảo với khả năng tính toán trung cuộc cực mạnh, đã đánh bại các kỳ thủ Trung Quốc Tưởng Xuyên, Lã Khâm, Triệu Quốc Vinh và hàng loạt hảo thủ khác trong các giải khu vực. Các kỳ thủ nước ngoài khác như Ngô Quý Lâm, Triệu Nhữ Quyền và Lý Cẩm Hoan cũng thường xuyên trở thành bại tướng dưới tay Nguyễn Thành Bảo.
Đối diện với danh thủ Việt Nam, kỳ thủ Triệu Quốc Vinh đã phải nhận lĩnh một sêri đòn đấu súng tới cùng. Khởi đầu ván đấu, Nguyễn Thành Bảo tỏ rõ ý chí quyết thắng với việc xuất quân mạnh bên cánh trái, với một loạt nước mới cải tiến so với ván gặp nhau lần trước gần đây nhất của hai người. Triệu Quốc Vinh tỏ ra lúng túng trước nước lạ của Nguyễn Thành Bảo và bị co cụm quân vào góc trái bàn cờ.
Không hổ danh là kỳ thủ nước ngoài xuất sắc nhất hiện nay, nước đi Xe 9 tiến 2 xuất xe kiểu Úc của Nguyễn Thành Bảo đã làm Triệu Quốc Vinh sửng sốt ngạc nhiên. Các kỳ thủ Trung Quốc cũng không ngờ tới nước này, và đây chắc chắn là phát hiện mới lạ của cờ tướng trong khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ đối Pháo đáy Tốt. Đến đây Triệu Quốc Vinh đã phải suy nghĩ rất lâu tìm cách ứng phó.
Quân của Triệu Quốc Vinh càng ngày càng khó đi, và Nguyễn Thành Bảo không bỏ lỡ cơ hội tập trung vây đánh tới tấp vào cánh trái yếu kém của đối phương. Triệu Quốc Vinh cố gắng chống cự nhưng tỏ ra yếu hơn trước đòn tấn công như vũ bão của Nguyễn Thành Bảo. Tiên liên tục xuất đòn mạnh bỏ mã để đưa Pháo trái xâm nhập sâu vào trận địa đối phương. Sĩ Tượng của Triệu Quốc Vinh bay tán loạn trước các cuộc quấy rối của Xe Pháo bên Đỏ. Ngần ngừ không dám ăn Mã, Triệu Quốc Vinh đã để cho thần Mã của Nguyễn Thành Bảo sang sông, dũng cảm bay thẳng vào miệng Tượng để ra đòn sát thủ. Song Xa của Đen chơ vơ đứng trên hà tuyệt vọng chờ Đỏ tiếp tục công sát.
Nguyễn Thành Bảo mở rộng ưu thế và liên tục tăng tốc độ tấn công, trong khi Triệu Quốc Vinh cố gắng đổi quân nhằm giảm sức tấn công của đối phương. Thấy đỡ mãi rồi cũng sẽ thua, Triệu Quốc Vinh âm mưu đổi Mã nhằm tiến Pháo chiếu tướng tìm cơ hội tấn công, nhưng cái giá phải trả là Tướng đã bị hở sườn. Rất tinh mắt, Nguyễn Thành Bảo chiếu Tướng rồi bình Xe dọa hết ăn được quân Pháo, Triệu Quốc Vinh đành phải buông cờ nhận thua sau 42 nước cờ.
Nhìn tổng quan trận đấu Nguyễn Thành Bảo đã đánh chủ động công sát 90% thời gian, với hàng loạt nước mới xuất quân, vây ép đã chơi một ván đấu bùng nổ và xứng đáng giành chiến thắng. Kỹ năng tính toán trong trung cuộc của Nguyễn Thành Bảo một lần nữa gây chấn động và rõ ràng kỳ thủ này đã đạt tới đẳng cấp cao nhất của cờ Tướng.
Trong các ván còn lại, đại tướng Tưởng Xuyên đã giành ưu thế như mọi khi ngay từ khai cuộc và dễ dàng đánh bại kỳ thủ tới từ Macao Lý Cẩm Hoan, Tiểu Vương Triệu Hâm Hâm dùng pháo song mã đánh bại danh thủ Hongkong Hoàng Học Khiêm, Chu Hiểu Hổ đánh bại Kwong Wai Tak, Lĩnh Nam song hùng Lã Khâm, Hứa Ngân Xuyên thắng Ngô Tông Hàn của Singapore và Đài Bắc Lưu Quốc Hoa.
bảo đang kém time :(
Anh Khâm sắp bị mất chốt 9
Nếu ăn tốt để trung lộ cho lk đấm chắc còn nguy hơn
http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337420451
hình cờ hiện tại...
bảo time 2
khâm 5
mr bảo chuẩn bị chơi cờ chớp
Sắp hết time .
không biết cờ kiểu này có bị rụng kim ko nhỉ http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337420815
Lữ khâm vùa về mã ( M8/6) khiến cờ Bảo dễ chịu hơn , nếu đi Ms.6 thì Báo khó khăn, đến đây có thể cầm hòa nếu đánh chính xác
sao đánh cờ mà .. xung q uanh bọn trung quôc nói gì mà ồn thế nhỉ, định phân tâm thành bảo à ?
http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337421062
Chuột đã sang sông, lại mệt mõi rồi
http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337421202
hiệntại....
Bảo giờ chỉ có nhanh chân ..mà chạy thôi
Đang kém 1 chuột gần hết time ma suy nghĩ lâu quá @@
Lữ khâm đangh lắc lắc cái đầu có vẻ đắc chíhttp://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337421543
Bảo quyết định tràn lên tấn công
Trận này Bảo cưỡng cờ , thắng thua chưa bàn đến , cầm quân sang đất địch chiến đấu thế là quá bản lĩnh và sát khí rồi , hâm mộ hâm mộ !!!
chắc thua do bị rụng kim quá
ván này Thành Bảo thua rồi, đáng tiếc
Cờ Bảo hiện tại cũng khá an toàn chưa có gì nguy hiểm,vì chuột vẫn còn xa
ván này ko rung kim chắc cũng bị chiếu hết thôi , vào thế như đi trên đầm lầy.. càng đi càng lún ..:(http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1337421833
Không thấy live nữa, chắc bảo thua rồi
nói bậy quá vẫn đang chiến
Post lại bài bình luận của báo Trung Quốc về vòng 1 với chi tiết về ván thắng của Thành Bảo trước Triệu Quốc Vinh
Sina Sports: Bình luận vòng một Cúp Hàn Tín
Bình luận vòng 2.
Trong ngày 19/5, giải cờ quốc tế Cúp Hàn Tín đã khai mạc tại Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. Trong trận đấu đầu tiên với các kỳ thủ được mời đích danh từ nước ngoài, các kỳ thủ Trung Quốc có 5 ván thắng và một ván thua. Triệu Quốc Vinh đã bại trận trước kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thành Bảo, còn Lã Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm và Chu Hiểu Hổ đều giành chiến thắng.
Tâm điểm của vòng đấu này là trận đấu giữa kỳ thủ Trung Quốc Triệu Quốc Vinh và kỳ thủ VN Nguyễn Thành Bảo. Trong quá khứ, vào năm 1998, Nguyễn Thành Bảo, một trong những kỳ thủ nước ngoài xuất sắc nhất, ở thế buộc phải thắng, đã đánh bại Hồng Trí để giành ngôi vô địch giải trẻ toàn châu Á. Đây cũng là lần duy nhất Trung Quốc để tuột khỏi tay danh hiệu này. Trải qua một thời gian trưởng thành, Nguyễn Thành Bảo với khả năng tính toán trung cuộc cực mạnh, đã đánh bại các kỳ thủ Trung Quốc Tưởng Xuyên, Lã Khâm, Triệu Quốc Vinh và hàng loạt hảo thủ khác trong các giải khu vực. Các kỳ thủ nước ngoài khác như Ngô Quý Lâm, Triệu Nhữ Quyền và Lý Cẩm Hoan cũng thường xuyên trở thành bại tướng dưới tay Nguyễn Thành Bảo.
Đối diện với danh thủ Việt Nam, kỳ thủ Triệu Quốc Vinh đã phải nhận lĩnh một sêri đòn đấu súng tới cùng. Khởi đầu ván đấu, Nguyễn Thành Bảo tỏ rõ ý chí quyết thắng với việc xuất quân mạnh bên cánh trái, với một loạt nước mới cải tiến so với ván gặp nhau lần trước gần đây nhất của hai người. Triệu Quốc Vinh tỏ ra lúng túng trước nước lạ của Nguyễn Thành Bảo và bị co cụm quân vào góc trái bàn cờ.
Không hổ danh là kỳ thủ nước ngoài xuất sắc nhất hiện nay, nước đi Xe 9 tiến 2 xuất xe kiểu Úc của Nguyễn Thành Bảo đã làm Triệu Quốc Vinh sửng sốt ngạc nhiên. Các kỳ thủ Trung Quốc cũng không ngờ tới nước này, và đây chắc chắn là phát hiện mới lạ của cờ tướng trong khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ đối Pháo đáy Tốt. Đến đây Triệu Quốc Vinh đã phải suy nghĩ rất lâu tìm cách ứng phó.
Quân của Triệu Quốc Vinh càng ngày càng khó đi, và Nguyễn Thành Bảo không bỏ lỡ cơ hội tập trung vây đánh tới tấp vào cánh trái yếu kém của đối phương. Triệu Quốc Vinh cố gắng chống cự nhưng tỏ ra yếu hơn trước đòn tấn công như vũ bão của Nguyễn Thành Bảo. Tiên liên tục xuất đòn mạnh bỏ mã để đưa Pháo trái xâm nhập sâu vào trận địa đối phương. Sĩ Tượng của Triệu Quốc Vinh bay tán loạn trước các cuộc quấy rối của Xe Pháo bên Đỏ. Ngần ngừ không dám ăn Mã, Triệu Quốc Vinh đã để cho thần Mã của Nguyễn Thành Bảo sang sông, dũng cảm bay thẳng vào miệng Tượng để ra đòn sát thủ. Song Xa của Đen chơ vơ đứng trên hà tuyệt vọng chờ Đỏ tiếp tục công sát.
Nguyễn Thành Bảo mở rộng ưu thế và liên tục tăng tốc độ tấn công, trong khi Triệu Quốc Vinh cố gắng đổi quân nhằm giảm sức tấn công của đối phương. Thấy đỡ mãi rồi cũng sẽ thua, Triệu Quốc Vinh âm mưu đổi Mã nhằm tiến Pháo chiếu tướng tìm cơ hội tấn công, nhưng cái giá phải trả là Tướng đã bị hở sườn. Rất tinh mắt, Nguyễn Thành Bảo chiếu Tướng rồi bình Xe dọa hết ăn được quân Pháo, Triệu Quốc Vinh đành phải buông cờ nhận thua sau 42 nước cờ.
Nhìn tổng quan trận đấu Nguyễn Thành Bảo đã đánh chủ động công sát 90% thời gian, với hàng loạt nước mới xuất quân, vây ép đã chơi một ván đấu bùng nổ và xứng đáng giành chiến thắng. Kỹ năng tính toán trong trung cuộc của Nguyễn Thành Bảo một lần nữa gây chấn động và rõ ràng kỳ thủ này đã đạt tới đẳng cấp cao nhất của cờ Tướng.
Trong các ván còn lại, đại tướng Tưởng Xuyên đã giành ưu thế như mọi khi ngay từ khai cuộc và dễ dàng đánh bại kỳ thủ tới từ Macao Lý Cẩm Hoan, Tiểu Vương Triệu Hâm Hâm dùng pháo song mã đánh bại danh thủ Hongkong Hoàng Học Khiêm, Chu Hiểu Hổ đánh bại Kwong Wai Tak, Lĩnh Nam song hùng Lã Khâm, Hứa Ngân Xuyên thắng Ngô Tông Hàn của Singapore và Đài Bắc Lưu Quốc Hoa.
đang ko vào chụp được ...
Sao tự nhiên không live nữa vậy, đang khúc nguy hiểm @@@@@@@@@
chả hiểu, ko vào được, giờ đang chiếu lại offline
Nguyễn Thành Bảo thua mất rồi.
Cờ này Lữ Khâm thắng thì cũng không hay ho mấy. Một kết quả hòa sẽ hợp lý hơn.
Chúng ta cần những trận đấu hay và thể hiện chất kiêu hùng , kết quả là 1 phần thôi .
Chúc mừng anh , không cần thủ hòa trong thế hậu thủ trước đại sư Trung Quốc , quả thật đáng nể !!!
Đến hình cờ như nãy thì anh Bảo khó bật rồi, 99% thua. Em đồng ý với ý kiến của bác Trung cadan, với tư thế là thiên hạ đệ nhất Việt Nam dù giải này khó đạt kết quả cao nhưng quan trọng là khí thế và tham vọng mà Thành Bảo thể hiện khác biệt so với hầu hết các cao thủ khác ngoài TQ khiến tất cả phải nể trọng
Sina Sports: Bình luận vòng 2 cúp Hàn Tín
Bình luận vòng 1.
Tại vòng hai Cúp Hàn Tín Tưởng Xuyên và Lã Khâm đang dẫn đầu hai bảng A và B sau khi Tưởng Xuyên đi hậu đánh bại Hoàng Học Khiêm còn Lã Khâm trong tình thế rất khó khăn đã kiên trì phòng thủ và phản công đánh thắng Nguyễn Thành Bảo.
Tại bảng A tiểu vương Triệu Hâm Hâm chiếm ưu trước kỳ thủ trẻ Chu Hiểu Hổ với thế trận Pháo đầu đối Bình phong mã tốt 3, đến nước đấm Tốt biên của Hiểu Hổ tràn sang tấn công, tiểu Triệu hiểu là đã đến lúc phải ra đòn đánh trước. Chu Hiểu Hổ kiên nhẫn phòng thủ giải tỏa hết các đòn tấn công của bên Đỏ và đổi hết quân thành hòa cờ.
Đại tướng Tưởng Xuyên dù phải đi Hậu đã chơi một trận sòng phẳng ăn thua với kỳ thủ Hoàng Học Khiêm, và thế trận của bên Tiên có ưu thế nhỏ kiềm giữ bên Hậu. Tưởng Xuyên khổ tâm suy tính đã tìm ra nước đi chậm rãi củng cố thế cờ và chuyển qua phản công giành tiên thủ. Song Pháo của Tưởng Xuyên tràn sang cánh trái của Hoàng Học Khiêm và kỹ năng lấn trận từng tí một của danh thủ họ Tưởng đã có dịp được thể hiện. Trong trận này Mã của họ Tưởng bay lượn như thần, liên tục đè ép bên tiên phải bị động chống đỡ. Với các nước đi chính xác, Tưởng Xuyên đã khóa chặt Pháo Mã của Hoàng Học Khiêm ở trung lộ. Thấy thế cờ đã quá kém kỳ thủ Hongkong đẩy bản cờ nhận thua.
Trong cùng bảng kỳ thủ Macao Lý Cẩm Hoan đã giành tiên thủ ngay từ khai cuộc và nhanh chóng chiến thắng kỳ thủ 2 dòng máu Kwong Wai Tak. Triệu Hâm Hâm và Chu Hiểu Hổ 1 thắng 1 hòa, Hoàng Học Khiêm và Kwong Wai Tak hiện chưa có điểm nào.
Tại bảng B, Hứa Ngân Xuyên dùng Phi Tượng chiếm tiên trước Pháo đầu cánh trái của Triệu Quốc Vinh, nhưng hình cờ quá cân đối và nhạt nhẽo đã dẫn đến kết cục hòa nhanh chóng. Ngô Tông Hàn của Singapore đã giành chiến thắng nhanh chóng trước Lưu Quốc Hoa của Đài Bắc.
http://666kb.com/i/c3xby0xfpy7v294pw.jpg
Khán giả tập trung đông đảo trước bàn cờ cuối cùng, nơi đại tướng Quảng Châu Lã Khâm đi tiên gặp danh thủ Việt Nam Nguyễn Thành Bảo. Vòng trước Nguyễn Thành Bảo đã xuất chiêu lạ Mã quỳ đánh bại Triệu Quốc Vinh, đến vòng này Nguyễn Thành Bảo cũng ra sức sáng tạo ra đòn mới gây sức ép với Lã Khâm. Khai cuộc Bình phong mã của Nguyễn Thành Bảo trông rất nhàn nhã nhưng bên trong ẩn chứa đà đao. Lã Khâm nhanh chóng mất tiên thủ và Nguyễn Thành Bảo đại chiếm ưu thế trong trung cuộc. Tuy vậy lão tướng Lã Khâm với kinh nghiệm dày dạn dù bị ép vẫn cố sức tìm cách hóa giải đòn đánh của kỳ thủ Việt Nam.
Chuyển về trung cuộc Xe song Mã đấu xe song Mã, Lã Khâm xây dựng phòng tuyến chặt chẽ ra sức cố thủ cầu hòa. Nguyễn Thành Bảo do chiếm ưu thế nên say đòn và liên tục cưỡng cờ tìm cách chiến thắng. Không dưới 3 lần bên Hậu không chịu hòa và đổi nước cầu biến, tránh các nước đổi Xe của Lã Khâm. Lã Khâm chọn được vị trí Xe và Mã tốt hơn đã bình ổn cờ, thể hiện bản lĩnh của khoái mã phi đao thuở nào, liên tục đưa xe chiếm vị. Nguyễn Thành Bảo hoảng hốt phải đưa Mã về chân Sĩ phòng thủ, Lã Khâm phản công tuần tự đi Tốt bay Mã rất có thứ tự, từ tốn chiếm lĩnh thế trận. Xe Lã Khâm ăn hai Tốt biên rồi dần dần dìu Tốt qua sông ép bên Hậu phải quyết định có ăn tốt và mất thế hay không. Nguyễn Thành Bảo ngần ngừ không dám ăn Tốt biên nên đã bị đẩy vào thế phải chống đỡ. Bên Tiên sau khi treo Sĩ đã không còn bị Xe Mã tấn công và hơn 2 tốt đã có ưu thế lớn. Nguyễn Thành Bảo trong thời điểm hết giờ này đã tỏ ra đi tàn cuộc rất kém và đây là yếu điểm chung của các kỳ thủ nước ngoài do không được học tập bài bản. Lã Khâm tuần tự trói cây ép Xe Mã, một giọt nước cũng không lọt.
Thật đáng tiếc cho Nguyễn Thành Bảo do quá ham đánh cưỡng cờ nên đã bị thua ván này. Lã Khâm sau hai ván thắng đã vươn lên dẫn đầu bảng B, Hứa Ngân Xuyên 1 thắng 1 hòa đứng thứ nhì, tiếp theo là Nguyễn Thành Bảo và Ngô Tông Hàn với 1 thắng 1 thua. Triệu Quốc Vinh 1 thua 1 hòa, còn Lưu Quốc Hoa cuối bảng vẫn chưa có điểm.