Cái ảnh cuối ối giời ơi ngon :cuoihihi !!!
Printable View
Cái ảnh cuối ối giời ơi ngon :cuoihihi !!!
Thông báo :
Nếu không có gì thay đổi thì thứ 4 tuần sau hoặc trễ hơn là thứ 4 tuần nữa TADA FC chính thức có thêm sân mới .
Vòng 2 forumbongda Cup Dilmah : TADA 1-3 Mai Động :
Ghi bàn : trung nhôm 1
Quá nhiều bất lợi khi TADA không còn nổi 1 tiền đạo lành lặn , Trung_cadan và Chiến quẩy chấn thương , hôm nay Hùng xoăn nghỉ không lý do và Phương MG vẫn bận công việc , lực lượng đã mỏng lại càng mỏng hơn :
Đội hình xuất phát :
-------------------------------- Hạnh hell-------------------------------
--Hiếu lạc đà ------------------Mai đen ---------------------Tuấn alex --
--------------------------------Cương cứng -----------------------------
-------------Trung nhôm ------------------------- Trang tơ -------------
Dự bị : Thành phệ , Trung gà , Trung non , Việt nhầu , Hải diều hâu , Lâm cò ,Hữu vịt
Khán giả : Đầu bạc , Hiệp còi + bạn , Chầy , Ú , Kòi . Wags của cò Lâm .
Chấn thương không thể thi đấu : Chiến quẩy , Trung_cadan
Vắng mặt : Hùng xoăn , Phương MG .
Trước đối thủ khá mạnh , TADA chủ trương chơi phòng ngự hiệp 1 , nhìn chung anh em giữ cự ly đội hình cực tốt và trong 1 pha phản công nhanh , Hải diều hâu chuyền bóng đẹp cho Trung nhôm ghi bàn mở tỷ số trận đấu .
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1 -0 cho TADA , Hạnh hell chơi tốt hiệp này và ai cũng đã nghĩ đến 1 kết quả chung cuộc có lợi cho TADA FC .
Sang đầu H2 đội bạn có 1 số thay đổi và chơi tấn công dồn dập , phút 30 từ 1 pha phạt góc bóng đập gáy Hiếu lạc đà trôi ngược về gôn trong khi Hạnh hell ra lố ( lỗi nặng ) , công việc còn lại quá đơn giản cho tiền đạo Mai Động , tỷ số đã là 1-1 .
Sau pha bóng này Trung gà vào thay Hiếu lạc đà , Việt nhầu thay Trung nhôm , các pha tấn công của TADA khởi sắc hơn nhưng cánh phải do Trung gà trấn thủ đã bị đối phương xuyên phá , 2 pha thủng lưới liên tiếp đã hạ gục TADA trong 1 chiều thiếu vắng nhân lực trầm trọng .
Nhìn chung trận này anh em chơi khá hay , lỗi chỉ là cá nhân và hy vọng mọi người rút kinh nghiệm cho trận tới .
Sau đây là điểm :
Hạnh hell : 6 , chơi hay nhưng lỗi nặng ở bàn thua thứ nhất
Hiếu lạc đà : 7 , ổn định và chắc chắn
Mai đen : 7,5 , Quá cố gắng và nỗ lực
Tuấn alex : 7 , chơi đạt yêu cầu và rất máu lửa
Trang tơ : 5 , còn non và bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi mở tỷ số
Trung nhôm : 7,5 , người ghi bàn duy nhất cho TADA và chơi khá xông xáo
Cương cứng : 7 . đạt yêu cầu
Hải diều hâu : 6,5 . đạt yêu cầu
Việt nhầu : 5 , thể lực yếu và ngại va chạm
Trung gà : 4 , không bênh được , vẫn là tinh thần yếu kém và chọn vị trí cực tệ .
Giải đi được 2 vòng đấu và rõ ràng chúng ta đã vỡ ra nhiều điều , cùng cố gắng và đoàn kết cho những trận sau anh em TADA nhé !!!
1 số hình ảnh TADA vs Mai Động :
http://no5.upanh.com/b1.s30.d1/03959...5.dsc00819.jpg
http://no4.upanh.com/b1.s27.d1/a8ca4...4.dsc00820.jpg
http://no3.upanh.com/b1.s30.d2/d4c11...3.dsc00821.jpg
http://cA3.upanh.com/..http://no0.upanh.com/b3.s28.d2/7c374...0.dsc00824.jpg
http://no2.upanh.com/b2.s27.d2/0d7fd...2.dsc00828.jpg
Em xin lỗi nhé, Ức chế quá. Bao công anh em đổ xuống biển chỉ vì quyết định sai lầm.
Thất bại là mẹ đẻ của thành công =)) "trung nhom" kk`
Lên báo đây , mỗi tội thua :
VCK Forumbongda lần V: Thăng hoa trong lối chơi - Báo Thể thao Việt Nam điện tử
17h00 thứ 7 ngày 28-07-2012 SVD Bộ Công An FC_TADA vs Mr Lonely
Áo đỏ anh em nhé , 4h00 có mặt tại sân còn xem trận 1 luôn nhé !!!
Ngày mai toàn đội có mặt lúc 4h , mặc quần đỏ áo đỏ , đội hình dự kiến như sau :
----------------------------Hạnh hell--------------------------------
--Phương MG -------------Hùng xoăn--------------------Trang tơ--
---------------Cương cứng ------------Mai đen ---------------------
----------------------------Trung_cadan-----------------------------
Dự bị : Thành phệ , Tuấn alex , Hiếu lạc đà , Hữu vịt , Hải diều hâu , Chiến quẩy , Việt nhầu , trung non .
Vắng mặt : Lâm cò ( đi SG ) , Trung gà ( về quê có việc ) , Trung nhôm ( tai nạn chấn thương )
Xin kể cho các bạn 1 câu chuyện nhỏ :
Năm 2007 tôi đá cho RVFC gặp Mr_lonely tại giải TTVN 9 , đội bạn rất hay với bộ đôi Việt Tiệp ( Việt kaka giờ vẫn là đội trưởng ) , tôi đã gỡ hoà cho RVFC 1-1 vào phút 90 với 1 quả đánh đầu búa bổ đầu chim sẻ .
Vấn đề là trong trận đó , tôi ước mình đang khoác áo TADA chứ không phải RVFC , sát cạnh anh em của tôi để chiến đấu với đội bạn , ngay sau giải đó tôi từ giã RVFC để khôi phục lại TADA sau 1 thời gian đội tạm dừng hoạt động .
Ngày mai , mong ước đó đã thành hiện thực , chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm 2007 , chiến thắng sẽ là 1 món quà quý giá và là niềm vui lớn cho cá nhân tôi , cho toàn đội và cho buổi liên hoan vào chủ nhật .
Hãy ra sân và chiến đấu cùng nhau , Forza TADA FC !!!
Anh ơi em xin nghỉ trận ngày mai nhé !!
Em vẫn đang đau,không dám đá,cộng với ngày mai vẫn phải đi làm...
Xin kể cho các bạn 1 câu chuyện nhỏ :
Năm 2007 tôi đá cho RVFC gặp Mr_lonely tại giải TTVN 9 , đội bạn rất hay với bộ đôi Việt Tiệp ( Việt kaka giờ vẫn là đội trưởng ) , tôi đã gỡ hoà cho RVFC 1-1 vào phút 90 với 1 quả đánh đầu búa bổ đầu chim sẻ .
Vấn đề là trong trận đó , tôi ước mình đang khoác áo TADA chứ không phải RVFC , sát cạnh anh em của tôi để chiến đấu với đội bạn , ngay sau giải đó tôi từ giã RVFC để khôi phục lại TADA sau 1 thời gian đội tạm dừng hoạt động .
Ngày mai , mong ước đó đã thành hiện thực , chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm 2007 , chiến thắng sẽ là 1 món quà quý giá và là niềm vui lớn cho cá nhân tôi , cho toàn đội và cho buổi liên hoan vào chủ nhật .
Hãy ra sân và chiến đấu cùng nhau , Forza TADA FC !!![/QUOTE]
Bạn già nhớ lâu nhể :chaochao
Chúc anh em Tada thịt Lonely nhé!!!
Nay muộn nhất 3h có mặt ở sân nhé anh em !!!
15h00 chủ nhật ngày 29-07-2012 SVD BCA FC_TADA 0-1 Mr Lonely ( Thiếu nhiệt )
Cơn mưa ập đến và chiều thứ 7 đã làm giảm không khí hừng hực trước trận đấu , hoãn sang ngày chủ nhật và chúng ta thiếu vắng Hùng xoăn ( thòng chính ) và Cương cứng ( trục giữa ) . Trong khi Hùng xoăn không đến vì 1 lý do lãng xẹt thì Cương lại bận việc quan trọng không thể đến sân , cộng thêm Trung gà về quê , Trung nhôm tai nạn , Chiến quẩy đau vai thì TADA có 1 đội hình không hề hoàn hảo cho cho cuộc tiếp đón MR Lonely :
Đội hình ra sân :
-----------------------------Hạnh hell------------------------
--Hiếu lạc đà ---------------Mai đen ----------------Tuấn alex--
---------------Trang tơ-------------------Phương MG ----------
----------------------------Trung_cadan ------------------------
Dự bị : Hải diều hâu , Việt nhầu , Trung non , Hữu vịt , Thành phệ .
1 trận đấu khá hay giữa 2 đội được đánh giá là đồng cân đồng lạng , chúng ta thất thủ trong 1 pha bóng mà Trang tơ phá bóng thiếu dứt khoát và đội bạn may mắn khi tân dụng được cơ hội ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu .
Chúng ta đã thua và trong mọi cuộc chơi , luôn luôn có kẻ thắng người bại , chặng đường còn dài , và TADA đương nhiên còn nhiều điều cần hướng tới .
Cái tôi không hài lòng nhất ở đội là tinh thần chiến đấu khi ở thế bất lợi , chúng ta đã quá nhiều lần máu lửa để giành lại chiến quả , nhưng hôm nay tôi không nhìn thấy điều đó .
Hãy hiểu rằng chúng ta có 1 điều mạnh nhất , 1 điều mà đối thủ nể sợ khi đối mặt với TADA , đó là tinh thần quả cảm và nhiệt huyết trong tim .
Ngày hôm nay tôi không nhìn thấy những pha xoạc bóng của Trang tơ , không nhìn thấy sức mạnh của Phương MG , không nhìn thấy pha xử lý bóng tinh tế khi Việt nhầu thể lực tốt , không nhìn thấy người cận vệ già Hùng xoăn khi anh vắng mặt 1 cách lãng xẹt , không nhìn thấy Trung nhôm và Chiến quẩy dù không đá được nhưng sẽ ra sân cổ vũ đội bóng của mình .
Tôi chỉ nhìn thấy nét rườm rà của Hải diều hâu , sự chậm chạp của Phương MG , sức chiến đấu yếu kém của Trang tơ , thái độ của Trung gà , Việt nhầu vật vờ và Tuấn alex chơi thông minh nhưng thể lực không đảm bảo .
Tôi nhìn thấy rằng chúng ta chỉ đá được khoảng 70% năng lực chúng ta sở hữu , không dám ban bật như ngày thường , trong khi ngọn lửa cần rực cháy trong lối chơi TADA ở giải đấu quan trọng này .
Dù sao thì chúng ta cũng rút ra được khá nhiều kinh nghiệm cho mình , mong rằng thời gian tới nhiều thứ sẽ tốt lên .
Ngày mai , toàn đội sẽ họp để rút kinh nghiệm cho giải đấu , rất mong các bạn có mặt đầy đủ .
Mọi lời giải thích và lý do bây giờ thì muộn rồi. Trận thua sát nút 1-o hôm qua (đá bù )tôi không có mặt có một phần trách nhiệm của tôi. Tôi xin nhận lỗi, nhưng thực sự mãi đến 17h hôm qua, mới biết thông tin là CN 2h15 đá lại hôm thứ 7 mưa ,vì người nhận đc tin là thằng nhỏ nhà tôi (mới 26 tháng tuổi) nó rất thích cầm và sờ mọi thứ, đăc biệt là mobile hihi...Còn thì thường ngày cn thì tôi ko hay lên mạng (Quan liêu quá.Chán..)Hôm nay chắc tôi không đi họp đội đc có gì thông báo sau nhé. Thank you.....
Lịch tuần này đây nhé :
16g chủ nhật ngày 05-08-2012 :
F500 vs TADA
Mịa , giờ không thắng thì bao giờ thắng ???
Chắc phải để mình ra tay thôi
Sân mới thắng rồi,Trân GẶp FC500 cố lên các a ơi,e thích cứa lòng của a Thành đấy,làm lại đi a ơi :))
Vâng thưa các a ,e sẽ cố gắng ạ hehe
Anh nghĩ mình đá xong giải này , ổn định lại đội hình , chuyên môn và kỷ luật đã , 1 -2 tháng chuẩn chỉ thì đá tiếp không muộn .
Vấn đề là toàn đội phong độ sụt giảm , chưa kể chấn thương và cả những sự đen đủi nữa :( !!!
Hàng công cùn quá, phải tuyển gấp thôi.
Hàng công cùn quá , công của sân 7 là :
2 cánh + 2 giữa + 1 tiền đạo , bạn già lưu ý nhé .
Với tư cách người ghi hơn 40 bàn thắng từ đầu năm trở lại ( kèm với việc nghỉ , chấn thương , sân hỏng không đá được ) tôi khẳng định tôi không cùn :D .
Bạn chịu khó mài giũa cho 2 cánh và 2 giữa hộ tôi nhé Thành !!!
Trận rồi bàn thua đầu rõ lỗi của em.
Ở đây anh em mình góp ý để đội bóng khởi sắc. Bản thân em em thấy giờ phong độ anh chỉ bằng 1/10 các đây 3 năm thôi.
Mất Trang mèo anh gần như vô dụng, Trận thua vừa rồi cũng vậy anh cũng có cơ hội không tận dụng được, anh làm tường để tuyến 2 lên nhưng mình giờ làm gì còn thằng nào tuyến 2 ra hồn mà lên với cả xuống. Anh đá tiền đạo phải tự xoay sở thôi.
Còn thống kê thì nó là con số ảo, anh cứ thông kê xem đá giải anh đã ghi được bàn nào chưa, hay bàn thắng gần nhất đã cách đây 2 năm rồi.
Em nói thẳng thắn nhé. Tính ích kỷ và lòng tự trọng của anh quá cao, nó có thể rất tốt nhưng cũng có thể ngược lại vì lúc nào anh cũng nghĩ ở đội bóng anh không ghi được bàn thì chẳng ai có thể ghi được bàn cả.
Thằng ôn ranh con này bây giờ láo nhỉ ??? Mày có biết tao chạy còn rất khó vì đau không ??? thống kê thế nào là ảo , đá giải còn hên xui , tao toàn táng vào cọc và xà mày không thấy sao ???
Giờ mày lại giở giọng , mỗi trận mày bán 1 bàn tao không thèm nói thì thôi . giờ mày lại góp ý cái giọng khó chịu này cơ hả Hạnh ???
Đá tiền đạo chúng nó quây , không có tiền vệ công thì không bật tường được , mày căn cứ vào đâu bảo tao phong độ còn bằng 1/10 cách đây 3 năm ???
Sau những gì tao cống hiến cho đội , bây giờ nghe mày nói cũng mát lòng mát dạ đấy !!!
Tôi có 1 vài ý kiến nho nhỏ, mọi người cùng tham khảo nhé."thanks" Ở đội mình 2 cánh đúng là lên xuống ko nhip nhàng cho lắm và cũng ko biết cách bọc lót và hiểu ý nhau ví như<cánh bên phải tấn công, thì bóng đương nhiên đc dồn sang phải thì cánh trái phải có nhiệm vụ. Thứ nhất là [Tình huống đội mình tấn công] phải di chuyển chỗ thoáng,hỗ trợ nếu cánh phải bí quá ko biết chuyền cho ai.Thứ hai là[tình huống đối phương tấn công] người đá cánh rõ ràng phải lùi về phòng ngự, nêu đối phương tấn công bên phải or trái thì người đá cánh ko đc phép cho đối phương qua mà buộc đối phương phải chuyền và theo luôn đối phương cánh đó,cứ thế mà đá tôi nghỉ 2 cánh đội mình sẽ up&down nhịp nhàng thôi.Nói tóm lại đá cánh phải có thể lực nhãn quan chiến thuật và phải sử lý thật nhanh tình huống lên or về bóng.Ok
Chuẩn luôn , cánh cứ kèm 1-1 , nó chuyền thì người khác phải bắt , còn thằng xuống cánh mình theo bằng được , đơn giản vậy thôi mà !!!
Em vào đội tương đối lâu, nêu không hiểu anh thế nào sao.
Chẳng bao giờ em thấy khó chịu vì ai trong đội ca.
Còn đây là đóng góp ý kiến, anh cứ thử đúng ra lấy ý kiến cả đội xem, xem chúng nó đáng giá thế nào. Anh em đá bóng vui chứ không phải vì tiền hay vì cái này cái nọ mà so bì thiệt hơn ( hay hay dở có mang ra kiếm tiền được đâu sĩ với ai).
Anh nhiệt tình tâm huyết thế nào, máu lửa ra sao ai cũng biết nhưng những cái đó làm anh mất tin tưởng vào những người xung quanh anh.
Anh bỏ lỡ ai nói, ai kêu. Nhưng ai đó bỏ lỡ anh kêu âm lên, hỏi tại sao chúng nó chỉ chăm chăm chuyền bóng mà không giám cầm quả bóng, sút quả bóng.
Bóng đá là tập thể 1 người có tài cũng không kéo được cả đội lên đâu.
Còn về số bàn thắng của anh ghi được em thừa nhận đó là sự lỗ lực của anh nhưng anh cứ nghĩ coi với số cơ hội anh có thì số bàn thắng đó có bằng được 1/5 không.
Tao đang đợi mày tối ra nói chuyện , với tư cách là em mày hơi hỗn đấy !!!
Chấm dứt comment trên mạng , tao không thích !!!
Trung xem thử có bổ sung được Thành thay cho Trung gà không, thấy có một số đội đề nghị bổ sung thay thế cầu thủ giữa giải đấy